Ngư dân Hội An 'gây sốt' trong ảnh đoạt giải quốc tế

Ngư dân Hội An 'gây sốt' trong ảnh đoạt giải quốc tế
3 giờ trướcBài gốc
Bức ảnh mang tên “Mắt cá” của nhiếp ảnh gia Sophia Spurgin đã vượt qua gần 14.500 tác phẩm để giành giải thưởng cao nhất tại cuộc thi Nhiếp ảnh gia của năm 2026 do Sàn giao dịch máy ảnh London tổ chức (LCE POTY). Tác phẩm ghi lại một khoảnh khắc vui nhộn giữa giờ giải lao của một ngư dân ở Hội An.
Bức ảnh thú vị ở Hội An, Việt Nam được chụp bởi một nữ giáo viên người Anh đã nghỉ hưu. Ảnh: Sophia Spurgin
Theo tác giả, đây là khoảnh khắc cuối cùng trong buổi chụp ảnh cùng một nhiếp ảnh gia địa phương, nhưng lại trở thành điểm nhấn bất ngờ. Sự tự nhiên, biểu cảm sống động của nhân vật cùng bố cục chặt chẽ đã giúp bức ảnh ghi điểm với ban giám khảo.
Ngoài giải thưởng chung cuộc trị giá 3.000 bảng Anh, Sophia Spurgin còn chiến thắng ở hạng mục Du lịch. Bà cũng giành thêm 500 bảng với bức ảnh động vật hoang dã “Những con cáo đang đánh nhau trong mưa”.
Ở các hạng mục khác, nhiều tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhờ cách khai thác thế giới tự nhiên và đời sống. Bức chân dung một chú cú non của Louise Norris giành giải nhất hạng mục Chim, nổi bật với ánh nhìn cuốn hút và chi tiết sắc nét. Trong khi đó, tác phẩm “Tinh thần đồng đội” của Dikye Ariani chiến thắng thể loại Ảnh cận cảnh với hình ảnh đàn kiến đỏ đang làm việc theo nhóm.
Tác phẩm nhiếp ảnh "Những con cáo đánh nhau trong mưa" của Sophia Spurgin đồng thời đạt giải thưởng ở hạng mục Du lịch.
Giải thưởng “Tài năng triển vọng” thuộc về Millie Melvin, học viên cao học tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh, với tác phẩm “Dấu ấn”. Lấy cảm hứng từ một bức ảnh gia đình cũ, Melvin sử dụng cây cỏ để tái hiện ký ức theo cách sáng tạo. Cô là người mắc chứng aphantasia - không thể hình dung hình ảnh trong tâm trí - nên nhiếp ảnh trở thành cách lưu giữ thế giới theo cách riêng của mình.
Năm nay, các chủ đề về nước, động vật hoang dã và chim chóc tiếp tục chiếm ưu thế. Các bức ảnh về đười ươi, cú, chim ưng biển hay côn trùng đều cho thấy góc nhìn đa dạng về thiên nhiên.
Bước sang năm thứ ba, cuộc thi LCE POTY ngày càng khẳng định uy tín với mức tăng trưởng 40% số lượng bài dự thi so với năm trước. Cuộc thi miễn phí tham gia, gồm 14 hạng mục, hướng tới cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn không chuyên.
Đáng chú ý, ban tổ chức năm nay áp dụng chính sách xác minh nhằm đảm bảo tính chân thực của hình ảnh trong bối cảnh ảnh do AI tạo ra ngày càng phổ biến. Chỉ những tác phẩm ghi lại con người, địa điểm và sự kiện có thật mới đủ điều kiện tham dự.
Các tác phẩm đoạt giải hiện đang được trưng bày tại triển lãm ở London và dự kiến tiếp tục được giới thiệu tại nhiều địa điểm khác trên khắp Vương quốc Anh trong năm nay.
Bức ảnh thú vị mô tả cách đàn kiến đỏ làm việc theo nhóm của Dikye Ariani.
"Cứu hộ" của Dave Lyon đạt giải thưởng hạng mục Hành động.
"Phi binh đỏ" - John Lynch đạt giải hạng mục Chân dung.
"Cú non"- Louise Norris thắng giải hạng mục Chim.
"Bài hát cuối cùng" - Brooke Shaden hạng mục Sáng tạo.
"Đêm cô đơn"- Brooke Shaden- Hạng mục Đêm.
"Vượt qua khúc cua" - Helen Trust- Hạng mục Đường phố.
"Hành trình leo dốc kỳ diệu ở Lincolh"- Andrew Scott- Hạng mục Khán giả bình chọn
Trương Thùy Dương
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/ngu-dan-hoi-an-gay-sot-trong-anh-doat-giai-quoc-te-740188.html