Cá ngừ được tập kết tại cảng cá Đông Hải (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) để đưa đi tiêu thụ.
Vụ cá Nam thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 và là vụ khai thác chính trong năm. Thời điểm này, ngư dân ở xã biển Thanh Hải, huyện Ninh Hải đang đẩy mạnh vươn khơi. Ngư dân Lê Hồng Phong cho biết: Tàu cá thường ra khơi khai thác cá cơm vào khoảng 15 giờ và làm việc xuyên đêm cách bờ từ 20 - 30 hải lý. Sau một đêm, mỗi tàu thu được từ 400 - 800 giỏ, nếu gặp trúng luồng cá cơm có thể khai thác được nhiều hơn. Mỗi giỏ cá cơm nặng khoảng 17 - 18kg được bán với giá bình quân 220.000 đồng/giỏ, mỗi chuyến biển mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng.
“Hiện tại, ngư dân chủ yếu khai thác cá cơm, dự kiến khoảng tháng 5 mùa cá nục chính sẽ bắt đầu. Bà con đang rất mong thời tiết ổn định để yên tâm bám biển”, ngư dân Lê Hồng Phong nói.
Cá cơm loại lớn được các thương lái, chủ cơ sở lò hấp mua về chế biến thành cá khô để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Cảng cá Mỹ Tân cũng là nơi nhiều cơ sở chế biến nước mắm tìm đến mua hàng tấn cá cơm tươi để sản xuất. Không chỉ các ngư dân có niềm vui từ vụ cá cơm, người lao động làm nghề bốc, xếp cá, vào đá tại cảng cũng có thu nhập từ 150.000 - 400.000 đồng/ngày.
Chia sẻ về công tác hỗ trợ ngư dân vươn khơi hiệu quả trong vụ cá Nam, ông Huỳnh Hải, Trưởng Cảng cá Mỹ Tân (xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải) cho biết, đơn vị đang tăng cường điều phối hoạt động tàu cá và phân bổ khu vực neo đậu thuận tiện cho tàu thuyền ra vào cảng. Đồng thời, cảng cũng đặc biệt chú trọng kiểm tra an toàn tàu cá và hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng các quy định về khai thác theo Luật Thủy sản 2017 và các quy định chống khai thác bất hợp pháp IUU cũng như bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại cảng cá Đông Hải (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm), từ sáng sớm có nhiều chuyến tàu cập cảng mang theo đa dạng các loại hải sản như: cá ngừ, cá đổng, cá ngân, cá nục, các loại mực, tôm, cá thu,... Các loại hải sản này nhanh chóng được bốc dỡ và bán trực tiếp cho các thương lái để phân phối tiêu thụ tại địa phương cũng như các tỉnh khác.
Ngư dân Nguyễn Văn Thơ (phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) chia sẻ, thông thường mỗi chuyến biển sẽ kéo dài 15 ngày, tàu cá của gia đình ông khai thác được từ 7 - 9 tấn hải sản các loại, trong đó chủ yếu là cá sộp, cá mú, cá ngừ. Ông Thơ nhẩm tính, sau khi trừ chi phí nhiên liệu, công trả cho bạn thuyền, mỗi chuyến biển cho thu nhập từ 70 - 90 triệu đồng. Sản lượng hải sản khai thác đạt khá, giá bán ổn định không chỉ giúp gia đình ông mà còn nhiều bà con ngư dân khác thêm vững tin để tiếp tục vươn khơi, bám biển.
Tàu cá ngư dân cập cảng Mỹ Tân, xã Thanh Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận).
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Thuận Đặng Kim Cương thông tin, toàn tỉnh hiện có 1.853 tàu cá dài từ 6 mét trở lên, bà con ngư dân đang bám sát tình hình thời tiết và ngư trường để tổ chức khai thác. Qua theo dõi các nghề hiệu quả gồm vây - pha xúc (cá cơm), lưới rê, nghề mành và một số tàu khai thác ven biển. Ước tỉnh sản lượng khai thác trong 4 tháng đầu năm được trên 36.333 tấn, tăng 2,6% so cùng kỳ.
Để vụ cá Nam khai thác đạt sản lượng cao, các đơn vị đã thông báo đến các địa phương huy động tối đa đội tàu thuyền sản xuất, tổ chức liên kết khai thác trên biển theo các tổ đội đoàn kết để tăng năng suất đánh bắt, giảm chi phí sản xuất. Đồng thời cung cấp thông tin về ngư trường, nguồn lợi thủy sản và thị trường tiêu thụ để bà con ngư dân chủ động lập kế hoạch tổ chức sản xuất đạt hiệu quả.
Song song với đó, khu vực hậu cần nghề cá ở các địa phương ven biển, cảng cá cũng đang tích cực chuẩn bị xăng dầu, lương thực, đá lạnh, nhu yếu phẩm và các dịch vụ khuân vác, vận chuyển để đáp ứng nhu cầu sản xuất tăng cao trong mùa vụ khai thác quan trọng nhất của năm.
Cùng với khuyến khích ngư dân vươn khơi, tỉnh Ninh Thuận hiện đang tăng cường triển khai đồng bộ các quy định pháp luật về quản lý khai thác thủy sản, tập trung thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Bài và ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)