Người bị tai nạn giao thông và người mắc bệnh ung thư cần giúp đỡ

Người bị tai nạn giao thông và người mắc bệnh ung thư cần giúp đỡ
7 giờ trướcBài gốc
Trước đây, gia đình của bà Hà Thị Lệ Tuyền vốn có điều kiện kinh tế khấm khá, nhưng từ khi bà đổ bệnh, điều trị kéo dài, bao nhiêu của cải, tài sản cũng không còn, hoàn cảnh gia đình rơi vào bí bách. Hiện, bệnh của bà ngày một nhiều, cơ thể suy nhược, ăn ngủ không được, mọi sinh hoạt cá nhân cần có người chăm lo...
Em Đỗ Hà Nhật Anh (19 tuổi, con trai bà Tuyền) cho biết: “Trước đây, mẹ em làm giáo viên dạy mẫu giáo, còn ba phun thuốc trừ sâu thuê cho các vườn xoài, anh em trong nhà cũng đã đi làm tạo ra thu nhập, điều kiện kinh tế gia đình không khó khăn. Năm 2019, mẹ em phát bệnh phụ nữ, nhưng vì chủ quan nên không đi khám tầm soát bệnh sớm. Đến khi bệnh nặng thì mới biết mẹ bị ung thư cổ tử cung (giai đoạn 2). Bác sĩ chỉ định điều trị bằng phương pháp đi kim, vô hóa chất, chi phí trên 100 triệu đồng. 3 năm sau, mẹ em tái phát bệnh (đợt 2), chi phí điều trị hơn 60 triệu đồng. Đến năm 2024, bệnh chuyển biến xấu, di căn hạch cổ, phổi tràn dịch, suy thận. Sức khỏe của mẹ ngày một yếu, ban ngày khó thở, ban đêm không ngủ được, tay chân phù nề”...
Bà Hà Thị Lệ Tuyền
Trưởng ban Nhân dân ấp Bình Quới Lê Thành Được cho biết: “Hoàn cảnh của bà Hà Thị Lệ Tuyền do bệnh tật dẫn đến khó khăn. Cảnh sống bình yên thay đổi kể từ khi gia đình bà làm ăn không thuận lợi. Trong cảnh thắt ngặt, bất ngờ bà đổ bệnh, chồng và các con phải tạm ngưng công việc để thay nhau chăm sóc, cuộc sống càng thêm khó khăn”...
Còn hoàn cảnh gia đình của ông Nguyễn Hữu Như cũng lắm chông chênh. Năm 2023, ông Như chẳng may bị tai nạn giao thông, nhờ người dân phát hiện kịp thời đưa đến bệnh viện, nên ông vượt qua nguy hiểm. Tuy nhiên, bác sĩ cho hay ông bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, phải phẫu thuật lấy nhân đệm, vi phẫu và thay 3 đĩa đệm nhân tạo, chi phí phẫu thuật 80 triệu đồng. Để lo được số tiền trên, gia đình phải chật vật vay mượn khắp nơi. Về nhà, bác sĩ chỉ định ông phải tái khám định kỳ và uống thuốc theo toa của bác sĩ. Đồng thời, kiên trì tập vật lý trị liệu mới mong đi lại được...
Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (57 tuổi, chị gái ông Như) tâm sự: “Khi đó, do trời mưa đường trơn trượt, nên em tôi gặp tai nạn khi qua cầu, cả người và xe đều rơi xuống sông. Chiếc xe gắn máy nằm đè lên người của nó, bùn sình chảy vào tai, mũi, họng... gây nghẹt thở, chỉ cần đưa đến bệnh viện trễ khoảng 10 phút sẽ không cứu được. Hiện, hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, một mình tôi phải nuôi Như đang bệnh và một đứa em bệnh tâm thần, cùng 2 đứa cháu đang tuổi đi học. Cuộc sống hàng ngày chủ yếu nhờ vào lương hưu trước đây tôi làm nhân viên thủ quỹ ở trường tiểu học và thu hoạch xoài, tiền trợ cấp người bệnh, gạo, thực phẩm do địa phương vận động các nhà hảo tâm”...
Ông Nguyễn Hữu Như
“Hiện, bà Mai đã qua tuổi lao động, còn ông Như bị tai nạn giao thông, điều trị rất tốn kém. Kể từ ngày xảy ra biến cố, ông Như phải sống phụ thuộc vào bà Mai, cuộc sống thiếu trước, hụt sau. Đáng thương nhất là bà Mai phải gồng gánh từng bữa ăn và chăm sóc, thuốc thang cho các em của mình” - Trưởng ban Nhân dân ấp Bình Quới Lê Thành Được chia sẻ...
Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B, Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang.
NGUYỄN XÊ
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/nguoi-bi-tai-nan-giao-thong-va-nguoi-mac-benh-ung-thu-can-giup-do-a408111.html