Người bố 6 con kể chuyện 52 tiếng cứu trợ người dân Thái Nguyên không ngừng nghỉ

Người bố 6 con kể chuyện 52 tiếng cứu trợ người dân Thái Nguyên không ngừng nghỉ
6 giờ trướcBài gốc
"Cano em đang có chút trục trặc bà con đợi chút nhé. Nước đang lên nhanh và chảy siết lắm nên chạy xuyên đêm. Nhớ đợi em đấy," dòng trạng thái khiến nhiều người càng thêm phần nể phục của chàng trai 8x.
“Đội cứu hộ của chúng tôi chỉ có 3 người và một anh lái thuyền. Chúng tôi thuê thuyền ở Chùa Hương rồi mang lên Thái Nguyên để cứu trợ bà con trong vùng bị cô lập. Dù từng tham gia nhiều đợt cứu trợ trước đây, nhưng lần này khó khăn hơn rất nhiều. Nước dâng cao, dòng chảy xiết, có nơi bà con phải trèo lên mái nhà để cố thủ,” anh Tùng kể.
Video ghi lại những lần cứu trợ "nhớ đời" của anh Tùng cùng các cộng sự nhân hậu.
Trong suốt khoảng thời gian, anh và đồng đội hầu như không chợp mắt. Cứ nhận được tin cầu cứu ở đâu, họ lại lao đến đó giữa mưa lớn, trong đêm tối, chỉ với một chiếc thuyền cũ.
Tích cực san sẻ hơi ấm đến đồng bào chịu ảnh hưởng bởi lũ.
"3h sáng anh em tôi vẫn miệt mài. Vừa kịp ứng cứu được 1 gia đình có 3 người của bác cựu chiến binh đều bị nhiễm chất độc màu da cam. Căn nhà cấp 4 mà 3 người đang run rẩy bên trong gác xép ngập nước," anh Tùng xúc động kể lại giây phút phá cửa cứu người.
Đỉnh điểm là khi cả nhóm giải cứu thành công một bé sơ sinh 2 tháng tuổi, hình ảnh khiến cộng đồng mạng xúc động những ngày qua.
“Tôi từng bế 6 đứa con mình từ lúc mới lọt lòng, nhưng chưa bao giờ run như thế này,” anh nhớ lại. “Cảm giác bồng một em bé chỉ 2 tháng tuổi, chòng chành giữa sóng nước, mưa gió, từ tay mẹ của bé mà không biết điều gì sẽ xảy ra… Vừa sợ, vừa run, nhưng vẫn phải cố ‘to mồm’: nào, bác bế nào, ngoan, đừng khóc nhé... May cho con là bác có kinh nghiệm bế 6 anh chị rồi đấy, chứ người khác chắc chẳng dám đâu!”
Anh Tùng kể khoảnh khắc bế đứa bé mới 2 tháng tuổi trên tay giữa dòng nước là giây phút anh không bao giờ quên.
Trong vùng lũ, nhiều gia đình kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Anh Tùng kể về trường hợp khiến anh ám ảnh mãi: một người mẹ trẻ có con nhỏ bị viêm phổi, giữa dòng nước xiết vẫn liều mình cùng ông chèo thuyền ra ngoài mua thuốc. Không may, thuyền bị lật, hai ông cháu phải bám lên mái nhà kêu cứu.
Hình ảnh anh Tùng giải cứu người mẹ trẻ đang gây xôn xao cộng đồng mạng.
“Cơ duyên thế nào mà khi đó tôi đang chở 10 học sinh ra khỏi vùng lũ lại đi ngang qua. Nếu muộn vài phút, có lẽ đã chẳng còn kịp... Sau này nghĩ lại, tôi vẫn thấy rùng mình. Nói dại, nếu có chuyện gì với cô ấy và ông, chắc tôi ân hận cả đời,” anh bồi hồi.
Theo anh Tùng, điều đáng sợ nhất sau khi nước rút không chỉ là mất mát tài sản, mà là vấn đề vệ sinh, rác thải và bùn đất. “Đi khắp nơi quanh Thái Nguyên mới thấy thiệt hại quá lớn. Hầu hết hàng hóa, đồ đạc tầng 1 đều hư hỏng. Riêng ô tô, có lẽ đến 70% xe trong thành phố bị ngập quá nóc. Bà con đau xót lắm, bởi những nơi được xem là cao ráo, an toàn trước đây cũng bị nước nhấn chìm,” anh nói.
Hình ảnh Thái Nguyên được anh Tùng cùng đoàn cứu trợ ghi nhận vào sáng ngày 9/10.
Trong khi nhiều nhóm thiện nguyện đổ về vùng lũ, anh Tùng vẫn không quên nhắc mọi người cẩn trọng: “Nước sông đang rút nhưng vẫn có những xoáy sâu, dòng chảy siết. Mọi người không nên dùng thuyền phao, kayak tự vào vùng nguy hiểm. Hãy để các thuyền lớn, lực lượng chức năng đảm nhiệm, để đảm bảo an toàn cho chính mình.”
"Biết bao giờ mới vực lại được như trước," một cư dân mạng chia sẻ về khung cảnh tan hoang sau bão lũ tại Thái Nguyên khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Hiện tại, theo anh, thứ bà con cần nhất là nước sạch và đồ ăn nhanh: Sữa, bánh, nước, đồ ăn liền – những thứ đó mới giúp dân cầm cự trong lúc dọn dẹp và khôi phục.
52 giờ giữa vùng nước bạc, ông bố 6 con không nói mình là “người hùng”. Anh tâm niệm “làm điều cần làm, khi thấy đồng bào mình đang kêu cứu”. “Gặp được nhau trong hoàn cảnh ấy, cứu được nhau — chắc là duyên nợ từ kiếp trước,” anh nói.
Từ những mái nhà ngập sâu đến những cánh tay chìa ra giữa dòng nước dữ, Thái Nguyên những ngày này không chỉ có mất mát mà còn có tình người. Và giữa vô vàn hình ảnh xúc động ấy, hình ảnh người đàn ông đội mưa lội nước, bế em bé 2 tháng tuổi run rẩy trên tay vẫn khiến nhiều người tin rằng: trong hoạn nạn, lòng tốt vẫn là ngọn đèn hải đăng sáng nhất.
Trọng Nghĩa
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/nguoi-bo-6-con-ke-chuyen-52-tieng-cuu-tro-nguoi-dan-thai-nguyen-khong-ngung-nghi-10389707.html