Người cha ở Hà Nội 8 năm mỏi mòn, chỉ mong một lần biết con ở đâu

Người cha ở Hà Nội 8 năm mỏi mòn, chỉ mong một lần biết con ở đâu
14 giờ trướcBài gốc
Ngày 6/6, trong cuộc trò chuyện với PV VietNamNet, ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1966, sống tại chung cư Sông Đà, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ câu chuyện đầy xót xa về người con trai duy nhất - Nguyễn Hoàng Quân (SN 1992), người đã rời khỏi nhà từ cuối tháng 7/2017 và bặt vô âm tín suốt 8 năm qua.
Anh Nguyễn Hoàng Quân chụp ảnh cùng cô ruột vào năm 2016. Ảnh: Gia đình cung cấp
“Con trai tôi học ngành Tài chính - Ngân hàng tại một trường đại học ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, cháu cũng từng đi làm ở vài nơi, nhưng rồi nghỉ việc vì không phù hợp. Tôi nghĩ có lẽ con chỉ đang chán nản, bỏ đi để khuây khỏa rồi sẽ quay về. Nhưng rồi ngày qua ngày, năm qua năm… không một tin tức, không một dấu hiệu”, ông Tuấn nghẹn lời.
Gia đình đã trình báo cơ quan công an và nhiều lần tổ chức tìm kiếm khắp nơi, nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào vô vọng.
“Chúng tôi chỉ có mỗi mình Quân. Vợ chồng tôi chưa từng gây áp lực hay trách mắng con. Cháu ngoan ngoãn, hiền lành, sống tình cảm, biết kính trên nhường dưới… Không ai có thể tin được Quân lại ra đi như thế, rồi biệt tăm suốt gần một thập kỷ”, ông Tuấn chia sẻ trong nước mắt.
“Mỗi đêm thức dậy, anh lại nghĩ về con, rồi thức trắng đến sáng…”
Bà Phương – em gái ông Tuấn – nghẹn ngào kể: “Anh tôi không có một đêm nào ngủ yên. Hễ nhắm mắt lại là anh lại nghĩ đến cháu. Mới tháng trước, tôi gợi ý: ‘Hay mình thử đăng lên mạng xã hội, biết đâu có người từng gặp cháu, còn nước còn tát’. Anh lặng người một lúc, rồi nói: ‘Đêm nào thức dậy, anh cũng nghĩ tới con, rồi thức trắng đến sáng…’”.
Chị dâu bà Phương – mẹ của Quân – gần như không còn đủ sức để nói, chỉ lặng lẽ thốt lên: “Chị coi như con đang học trường đời… sẽ đến lúc nó quay về.” Từ ngày Quân rời đi, những bữa cơm gia đình không còn trọn vẹn tiếng cười. Căn nhà nhỏ ngày nào cũng thấm đẫm nỗi buồn và khắc khoải.
Đối với ông bà nội của Quân – những người đã gần bước sang tuổi 90 – sự ra đi của đứa cháu đích tôn là một vết cắt không bao giờ lành.
“Gia đình tôi không khá giả, nhưng bố mẹ tôi từng nói: ‘Sống thanh thản là đủ rồi’. Vậy mà từ ngày cháu Quân ra đi không một lời từ biệt… sự thanh thản ấy cũng không còn nữa. Mỗi ngày trôi qua, ông bà vẫn như rỉ máu vì thương cháu. Không biết nó sống chết ra sao, có đau khổ hay không… Câu hỏi ấy dày vò từng người trong gia đình suốt 8 năm qua”, bà Phương bày tỏ.
Gia đình ông Tuấn đã không ngừng tìm kiếm, dù từng bị kẻ xấu lừa đảo đòi tiền chuộc thông tin. Nhưng trong tuyệt vọng, họ vẫn chưa một lần từ bỏ niềm tin.
Gần đây, nhờ sự động viên của em gái, ông Tuấn đã đồng ý chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Họ hiểu rằng xác suất là rất nhỏ, nhưng “chỉ cần 1 phần nghìn tia hy vọng cũng đủ để giữ lấy niềm tin”.
Nếu bạn từng gặp hoặc có thông tin về anh Nguyễn Hoàng Quân, xin hãy liên hệ với ông Nguyễn Anh Tuấn qua số điện thoại: 0912.216.606. Địa chỉ: Chung cư Sông Đà, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Hành trình tìm con của một người cha vẫn chưa có hồi kết. Mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể là một mắt xích quan trọng trong hành trình ấy. Xin hãy giúp lan tỏa câu chuyện này, bởi chỉ một tia hy vọng cũng có thể thắp sáng lại cả cuộc đời của một gia đình.
Tiến Dũng
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/nguoi-cha-o-ha-noi-8-nam-moi-mon-chi-mong-mot-lan-biet-con-o-dau-2408775.html