Những người có sở thích chơi môn thể thao mạo hiểm như dù lượn thì tất nhiên không nhiều thì ít cũng đã có sẵn lòng can đảm rồi. Nhưng có lẽ người can đảm đến đâu cũng không muốn nghĩ đến việc trong khi chơi dù lượn, mình lại bị gió cuốn lên đến độ cao mà nhiều máy bay thương mại vẫn bay như vậy!
Theo trang Shanghai Daily, sự việc này xảy ra vào chiều 24/5 với một người đàn ông ở tỉnh Cam Túc. Ở thời điểm đó, người này đang chơi dù lượn ở phía trên dãy núi Qilian (Kỳ Liên Sơn) thì bất ngờ gặp phải một luồng không khí bốc lên rất mạnh. Kết quả là anh ấy bị cuốn lên cao tới 8.589 mét.
Những video được camera tự động ghi lại cho thấy nhiều bộ phận cơ thể của người này bị đọng tuyết, nhưng rất may là anh ấy vẫn điều khiển được dù lượn và cuối cùng đã hạ cánh an toàn.
Đây là video:
Nguồn: Shanghai Daily.
Có luồng không khí bốc lên như trên là vì vào buổi chiều 24/5, tỉnh Cam Túc chịu ảnh hưởng của “đường dông gió”, là một “đường” với những cơn dông dữ dội có thể hình thành ở rìa và/ hoặc phía trước một khối không khí lạnh. Vào thời điểm đó, ở Cam Túc đã có gió giật mạnh nhất lên tới 133 km/h, khiến một số ngôi nhà bị tốc mái.
Người chơi dù lượn nói trên đã rất may mắn khi sống sót. Hồi năm 2007, một người Trung Quốc khác tên là He Zhongpin, lúc ấy 42 tuổi, cũng đi dù lượn và bị gió cuốn lên cao, rồi thiệt mạng do thiếu oxy và bị lạnh cóng, rồi còn bị sét đánh.
Như vậy mới thấy là trước sức mạnh của thiên nhiên thì con người luôn là vô cùng nhỏ bé và khó chống chịu được.