Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển thăm bảo tàngThanh Hóa.
Chúng tôi đến thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển tại nhà riêng trên phố Trường Thi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Tuổi già, sức yếu khiến việc đi lại của bà đã trở nên khó khăn. Chúng tôi thuyết phục bà cùng tới thăm bảo tàng tỉnh Thanh Hóa - nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật về những năm khói lửa Hàm Rồng.
Trong phòng trưng bày tầng 2 của bảo tàng là không gian riêng dành cho chiến thắng Hàm Rồng với nhiều tư liệu, hiện vật, trong đó nổi bật là tấm ảnh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vác hai hòm đạn trong thời khắc lịch sử. Tấm ảnh ấy ghi lại thanh xuân của bà, với hình ảnh một người phụ nữ tóc dài, nét mặt cương nghị, trên vai là hai hòm đạn nặng đến 98kg. Nhìn lại những tấm hình, những hiện vật gắn với mình, của một thời con gái trẻ trung, sôi nổi và gan dạ, bà Ngô Thị Tuyển rưng rưng xúc động.
Tấm ảnh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vác hai hòm đạn được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa.
Dường như những thước phim của trận chiến ngày 3 và 4/4/1965 bỗng ùa về trong trí nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển. “Đó là cái tuổi hăng sức chiến đấu, hồi đó chúng tôi học tập tinh thần “Ba đảm đang” và thanh niên "Ba sẵn sàng”. Đang đi cày ngoài đồng nhưng thấy địch đến báo động mọi người bỏ cày bừa ra chiến đấu, khí thế sục sôi", Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển hồi tưởng lại.
Bà Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946 ở làng Nam Ngạn (nay thuộc phường Hàm Rồng) trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em. Vào thời điểm đầu năm 1965, đế quốc Mỹ thực thi kế hoạch Sấm rền, ném bom ồ ạt xuống miền Bắc, cô gái làng Nam Ngạn Ngô Thị Tuyển mới chỉ 19 tuổi. Với tinh thần yêu nước, bà tình nguyện tham gia tiếp tế đạn dược cho bộ đội.
Ngày 4/4/1965, vừa làm xong nhiệm vụ truy lùng bọn giặc lái Mỹ nhảy dù, Ngô Thị Tuyển gặp một chiếc tàu Hải quân yêu cầu dân quân giúp vận chuyển vỏ đạn lên bờ và tiếp tế đạn xuống tàu. “Có 2 hòm đạn dính chặt với nhau. Vì là đạn trong kho, đạn mới dính chặt với nhau thì không bẩy ra được. Giữa trời nắng tháng tư, tôi nói với các anh, các bác ấy là thôi các anh, các bác cứ nâng lên vai cho em để em vác”, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển nhớ lại.
Thế rồi một sức mạnh vô hình đã giúp bà vác hai hòm đạn băng băng qua đạn lửa giữa chiến trường để tiếp đạn cho bộ đội ta chiến đấu. Câu chuyện về nữ dân quân chỉ nặng 42kg vác hai hòm đạn nặng 98kg thời điểm đó đã gây tiếng vang lớn. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển nói rằng, tình yêu quê hương, đất nước đã mang đến sức mạnh: “Khi một kẻ thù nào đến đất nước Việt Nam thì thế hệ nào cũng cầm chặt tay súng bảo vệ quê hương, bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc”.
Kể lại chuyện Hàm Rồng, ánh mắt bà Ngô Thị Tuyển rưng rưng xúc động xen lẫn tự hào.
Những ngày tháng chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng cho đến ngày nay vẫn in đậm trong trí nhớ của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển. Đó là niềm vui, hạnh phúc khi bảo vệ được cây cầu huyền thoại, giữ mạch máu giao thông quan trọng cho từng đoàn xe vào tiền tuyến, giữ gìn sự bình yên quê hương nhưng cũng là niềm đau, nỗi buồn khi tận mắt chứng kiến đồng đội hy sinh.
Với những hành động dũng cảm phi thường trong suốt quá trình chiến đấu và phục vụ cuộc chiến tranh chống giặc Mỹ bảo vệ cầu Hàm Rồng, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng hai Huân chương Chiến công hạng Nhất và hạng Nhì; được chọn là đại biểu của tỉnh Thanh Hóa đi dự Đại hội liên hoan Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc tổ chức tại Hà Nội. Năm 1967, khi vừa tròn 21 tuổi, nữ dân quân Nam Ngạn Ngô Thị Tuyển được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huy hiệu Bác Hồ...
Dù được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý nhưng hạnh phúc lớn nhất với bà là kỷ niệm được gặp Bác Hồ tại Đại hội Liên hoan Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1967. Sau đó, ngày Bác mất, bà là một trong những người con ưu tú của Thanh Hóa được ra thủ đô viếng Bác.
Đất nước giải phóng, bà trở về cuộc sống đời thường với nhiều vất vả, khó khăn. Nhưng dù khi còn công tác trong quân đội cho đến lúc nghỉ hưu bà vẫn luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Trong cuộc sống hàng ngày, bà luôn gương mẫu, phát huy vai trò của mình ở địa phương, trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, các phong trào, hoạt động ở tổ dân phố, hội cựu chiến binh, người cao tuổi.
Thỉnh thoảng có sự kiện nào của Trung ương, của tỉnh hay của phường được mời đến dự, bà lại tự hào khoác lên mình màu áo lính, lấp lánh cồ vai, lấp lánh ngực áo huy hiệu, huân chương. Những gặp gỡ ấy, bà lại bồi hồi kể lại chuyện năm xưa với một chất giọng “truyền lửa”, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ. Trò chuyện với chúng tôi, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển bày tỏ niềm biết ơn với Bác Hồ, với Đảng, Nhà nước. Bà vui mừng nhìn thấy sự đổi thay của quê hương Nam Ngạn xưa và Hàm Rồng ngày nay.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển và tác giả.
Cả cuộc đời Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển gắn liền với cây cầu Hàm Rồng huyền thoại và dòng sông Mã anh hùng. Vì vậy, được sống trên mảnh đất này, còn được chứng kiến những thành quả đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên mới với bà đã là may mắn và hạnh phúc. Kết thúc buổi trò chuyện, bà vui vẻ chia sẻ: "Chúng tôi rất tin thế hệ trẻ bây giờ... Tôi tin thế hệ trẻ bây giờ dám nghĩ, dám làm, làm được nhiều điều tốt và từ đó các cháu sẽ thi đua lao động, sản xuất để đưa đất nước ngày càng phát triển, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn”.
Minh Thúy