Từ con ngõ chật hẹp đến tuyến đường thông thoáng
Con ngõ phía Đông thôn Lại Đà trước đây vốn là ngõ cụt, mặt đường nhỏ hẹp, mỗi khi có xe đi qua người dân phải nép sát vào hai bên tường để tránh nhau. Việc đi lại, vận chuyển đồ đạc hay sinh hoạt hằng ngày của người dân gặp nhiều bất tiện, nhất là vào giờ cao điểm hoặc những ngày mưa.
Sau quá trình vận động của địa phương và sự đồng thuận của người dân, tuyến đường nay đã được mở rộng khoảng 2m, kéo dài gần 30m, kết nối hai trục đường chính trong thôn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân.
Tuyến ngõ tại thôn Lại Đà được mở rộng, kết nối hai trục đường chính trong thôn sau sự đồng thuận và chung tay của nhiều hộ dân địa phương. Ảnh:MK
Để có được tuyến đường ấy, gia đình ông Nguyễn Phú Bắc, trú tại xóm 9, thôn Lại Đà đã tự nguyện hiến gần 100m² đất ở nằm sát mặt ngõ cũ, đồng thời tháo dỡ phần tường bao phía trước để phục vụ thi công.
“Nhà nào thì cũng tiếc đất chứ”, ông Bắc chia sẻ. “Nhưng mình nghĩ con đường này phục vụ cho dân làng đi lại thuận tiện hơn nên gia đình đồng thuận ngay từ đầu”.
Điều đáng quý là quyết định hiến đất không chỉ xuất phát từ cá nhân ông mà là sự thống nhất của cả gia đình. Khi địa phương vận động mở đường, các thành viên đều đồng tình ủng hộ mà không tính toán thiệt hơn.
“Mình xác định hiến là hiến thôi, không suy nghĩ chuyện được mất gì cả. Mình sống ở làng thì cũng phải nghĩ cho cộng đồng”, ông nói.
Không chỉ gia đình ông Bắc, trong quá trình mở đường, nhiều hộ dân trong xóm cũng cùng nhau tháo dỡ tường rào, dọn dẹp mặt bằng để việc thi công thuận lợi hơn. Từ sự đồng thuận ấy, diện mạo khu dân cư từng bước đổi thay.
Bà Nguyễn Thị Thủy, người dân thôn Lại Đà cho biết, từ ngày tuyến ngõ được mở rộng, việc đi lại thuận tiện hơn rất nhiều, đặc biệt vào giờ cao điểm hay những hôm trời mưa.
“Gia đình ông Bắc hiến đất nhiều nên bà con ai cũng quý. Không phải ai cũng sẵn sàng lùi gần trăm mét vuông đất ở để mở đường chung. Từ ngày có con đường mới, xóm ngõ sạch sẽ, thông thoáng hơn hẳn”, bà Thủy chia sẻ.
Điều đáng quý hơn những mét đất
Ở thời điểm hiện nay, khi đất đai được ví là “tấc đất tấc vàng”, đặc biệt tại những vùng ven đô đang phát triển nhanh như Đông Anh, việc tự nguyện hiến gần 100m² đất ở là điều không dễ dàng. Bởi phía sau quyết định ấy không chỉ là sự hy sinh lợi ích riêng mà còn là tinh thần sống vì cộng đồng rất đáng trân trọng.
Ông Nguyễn Phú Bắc tự nguyện hiến gần 100m² đất ở, tháo dỡ tường bao để mở rộng tuyến ngõ phía Đông thôn Lại Đà. Ảnh:MK
Ông Nguyễn Phú Bắc hiện là quân nhân công tác trong lĩnh vực kỹ thuật tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân với quân hàm Trung tá. Gia đình ông có nhiều thế hệ sinh sống tại Lại Đà nên luôn mong muốn góp phần xây dựng quê hương ngày càng khang trang hơn.
“Đất thì quý thật, nhưng con đường chung còn quý hơn vì phục vụ cho cả dân làng. Sau này con cháu nhìn vào cũng hiểu rằng sống với xóm làng thì phải biết nghĩ cho nhau”, ông Bắc tâm sự.
Theo ông Ngô Duy Dũng, Trưởng thôn Lại Đà, từ năm 2022 đến nay, địa phương nhiều lần tổ chức họp dân, vận động bà con mở rộng các tuyến ngõ nhỏ để chỉnh trang hạ tầng giao thông. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Phú Bắc là một trong những hộ tiêu biểu với diện tích hiến lớn.
“Có những hôm người dân tự mang dụng cụ ra tháo dỡ tường rào, dọn dẹp mặt bằng. Một nhà làm trước thì các nhà khác cũng đồng thuận làm theo. Điều đáng quý nhất chính là tinh thần vì cộng đồng của bà con”, ông Dũng cho biết.
Những tuyến đường ở Lại Đà hôm nay không chỉ rộng hơn, sạch đẹp hơn mà còn trở thành minh chứng cho sự đồng lòng của người dân trong xây dựng quê hương. Từ những mét đất được tự nguyện hiến tặng, một giá trị đẹp hơn cũng được mở ra và đó là tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và ý thức đặt lợi ích chung lên trên cái riêng.
Giữa nhịp sống còn nhiều tính toán thiệt hơn, những việc làm bình dị như của ông Nguyễn Phú Bắc càng trở nên đáng quý bởi nó nhắc mọi người rằng: giá trị của đất không chỉ nằm ở tiền bạc, mà đôi khi còn nằm ở cách con người sử dụng nó để vun đắp cho cộng đồng, cho quê hương nơi mình gắn bó.
Mai Khôi