Ông Trần Hữu Huệ đam mê sưu tập tem Bác Hồ.
Năm nay, đã 74 tuổi nhưng ông Huệ vẫn nuôi giữ đam mê như thuở nào và truyền lửa cho thế hệ trẻ. Trong căn nhà nhỏ ở khu phố yên bình xã Thoại Sơn, nhìn 24 đồ sộ từng chủ đề riêng của ông Huệ chúng tôi hiểu vì sao ông được giới chơi tem gọi là “Người có nhiều bộ tem của vùng đồng bằng sông Cửu Long”.
Ông sưu tập các con tem về , đảo Hoàng Sa và Trường Sa, các anh hùng yêu nước, các danh nhân trong và ngoài nước, phong cảnh đất nước quê hương…
Ông sắp xếp các con tem và bì thực thư tạo nên từng chủ đề riêng theo các mốc thời gian, trong đó, ông Huệ trân quý nhất là bộ tem về Bác Hồ với hơn 2.000 con tem và các bì thực thư.
Ông Huệ chậm rãi lật từng trang của bộ tem về hình ảnh Bác Hồ cho chúng tôi xem mà ông đã sưu tập từ lúc còn niên thiếu. Ông Huệ kể, lúc còn đi học cấp 2, ông thích chơi tem và tìm kiếm những con tem yêu thích.
Vùng đất Thoại Sơn khi đó là vùng trấn lỵ nhỏ bé nên việc có được con tem ưng ý là niềm thích thú của cậu học trò trường làng. Từ làng quê, ông gửi thư kết bạn giao lưu với những người có sở thích sưu tập tem.
Qua các truyện về Bác Hồ lúc còn đi học và qua sách vở, ông Huệ kính ngưỡng vị lãnh tựu kính yêu của dân tộc Việt Nam đã bôn ba tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc nên ông bắt đầu tìm tòi sưu tập các con tem liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác.
Ông viết thư nhờ bạn bè ở khắp nơi trao đổi tem về Bác Hồ hoặc nhờ các bạn mua giùm gửi về cho ông. Theo ông Huệ nhớ, cho tới tháng 7/1998, tỉnh An Giang cũ vẫn chưa có Hội tem An Giang nên ông tham gia giao lưu Hội tem Cần Thơ.
Một trong các con tem về Bác Hồ mà ông Huệ sưu tập.
Đến năm 1998, qua hơn 30 năm chắt chiu từng con tem, ông Huệ có bộ tem riêng về Bác Hồ với hơn 300 mẫu tem về Bác cùng với hơn 50 vật phẩm bưu chính.
Nhắc lại chuyện xưa ông Huệ không quên niềm vui khi đoạt giải cuộc thi triển lãm tem về Bác Hồ tại Triển lãm Tem bưu chính quốc gia lần thứ 2 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4/1998.
Ông Huệ kể : “Tôi đặt tên bộ tem mang đi dự thi là “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người” và đã đoạt Huy chương Đồng. Đây là niềm vinh dự lớn của người chơi tem”.
Hình ảnh Bác Hồ kính yêu mà ông Huệ sưu tập qua các con tem và bì thực thư,
Sau khi đoạt giải, tên tuổi của ông Huệ được giới chơi tem trong nước chú ý. Tháng 8/1998, Hội Tem tỉnh An Giang thành lập và ông Huệ đã đem bộ tem “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người” dự triển lãm tại An Giang giới thiệu đến công chúng cuộc đời và sự nghiệp hoạt động của Bác.
Ông Huệ kể, năm 2000, ông mang 4 bộ tem sưu tập tham dự Triển lãm Tem bưu chính quốc gia tổ chức tại và trong đó bộ tem “Hồ Chí Minh- cuộc đời và sự nghiệp cách mạng” của ông đã đoạt Huy chương Đồng.
Đoạt được những giải thưởng quý, ông Huệ tiếp tục tìm kiếm các con tem về Bác, những con tem ông yêu thích. Ông Huệ nhẩm tính, gần cả đời sưu tập tem về Bác Hồ, đến nay ông sở hữu 2.000 con tem và bì thực thư in hình Bác do Việt Nam và nhiều nước trên thế giới phát hành như Liên Xô (cũ), Cu Ba, Ấn Độ, Pháp…
Trong đó, ông sở hữu con tem quý báu đó là tem Bác Hồ với Liên khu V do huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định phát hành năm 1951-1952. Ông tâm sự, ông rất may mắn nên có được tem này, xem như là cái duyên của người sưu tập tem.
Ông Hữu sở hữu tem quý Bác Hồ với Liên khu V.
Ông Huệ lấy cho chúng tôi xem con tem quý này và giải thích: “Con tem này còn được gọi là tem thóc, giá 1 con tem là 300 gram thóc, là tem sự vụ dành cho cơ quan công vụ”. Theo ông Huệ, tem do Sở Bưu điện Liên khu 5 in và phát hành, lúc đó đất nước trong giai đoạn kháng chiến nên chất lượng giấy in và in chưa được tốt như sau này.
Lúc đó, con tem này được in bằng thủ công, 4 góc cạnh tem chưa có dấu răng nên rất quý, có giá trị vô giá về thời gian. Ông Huệ cho biết, ông sưu tập tem đã lâu và nhận thấy số lượng tem Bác Hồ với Liên khu V rất ít nên giới sành chơi tem trong và ngoài nước rất quan tâm.
Ông Huệ tâm sự, lúc trẻ hình ảnh Bác Hồ đã in sâu đậm vào lòng ông về tấm gương đạo đức, vì nước quên mình. Khi sưu tập tem về Bác Hồ ông càng hiểu nhiều hơn về Bác qua đó ông càng tôn kính Bác đồng thời bản thân học hỏi được ở Bác nhiều điều về sự cần cù, giản dị, yêu nước thương người...
Trần Thanh Dũng