Người dân Đà Nẵng 'đội mưa' gửi yêu thương về tâm lũ

Người dân Đà Nẵng 'đội mưa' gửi yêu thương về tâm lũ
3 giờ trướcBài gốc
Cùng cả nước, người dân TP. Đà Nẵng đang hướng về tâm lũ Đắk Lắk, Khánh Hòa với sự sẻ chia lớn nhất.
Trong những ngày qua, tại Đà Nẵng đã có hàng chục điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào tâm lũ.
Ghi nhận tại điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ tại số 149 Phan Đăng Lưu, 1 trong 5 điểm tiếp nhận hàng hóa do Câu lạc bộ Bạn thương nhau phát động, trong ngày 23/11, dù trời mưa tầm tã, vẫn có hàng trăm lượt người dân mang theo hàng hóa đến góp đầy thêm những chuyến hàng.
Những hàng hóa hỗ trợ có thể là những bộ quần áo ấm, những chiếc chăn,...
Hoặc cơm cháy, thùng nước, gói bánh, thùng sữa...
Nhiều người dân tranh thủ đi làm ghé qua gửi những món quà nhỏ đến bà con vùng lũ.
Một em học sinh lớp 2 đòi được bố mẹ đưa đến để gửi quà.
Chị Nguyễn Thị Minh Duyên - nhà ở đường Cách mạng tháng 8, TP. Đà Nẵng chia sẻ: "Tôi thấy thông tin tiếp nhận nhu yếu phẩm, quần áo trên mạng xã hội nên tôi mua vài thùng mì tôm và soạn các quần áo ấm mong sẽ góp được một phần nhỏ chia sẻ với bà con".
Các bạn sinh viên hỗ trợ đưa hàng hóa do người dân hỗ trợ vào từng khu vực theo phân loại.
Anh Nguyễn Bình Nam - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bạn thương nhau cho biết, Câu lạc bộ phát động kêu gọi ủng hộ bà con vùng tâm lũ phía đông tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) từ sáng hôm qua, chiều ngày 23/11, câu lạc bộ đã nhận hơn 300 triệu tiền mặt và rất nhiều hiện vật như sữa, nước, mì tôm, chăn ấm, quần áo, cá hộp. Chúng tôi đã làm hơn 1.500 suất quà và vẫn đang tiếp tục tăng lên".
Ngay từ sáng ngày 23/11, các thành viên Câu lạc bộ Bạn thương nhau và nhiều bạn tình nguyện viên đến từ các trường đại học trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã có mặt tại điểm tiếp nhận hàng hóa, soạn những phần quà sẵn sàng vận chuyển vào vùng tâm lũ.
Hơn 1.500 phần quà này được mua từ nguồn hỗ trợ tiền mặt của các nhà hảo tâm.
Mỗi phần quà sẽ có lương khô, bánh ngọt, cá hộp, sữa, nước uống đóng chai, thuốc tây...
Cùng những lời nhắn gửi yêu thương từ người dân Đà Nẵng tới vùng tâm lũ.
Ngoài các phần quà được chuẩn bị sẵn, còn rất nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm khác.
Trong chiều ngày 23/11, hàng hóa đã được phân loại được xếp lên xe để sẵn sàng vận chuyển vào vùng lũ ngay trong tối cùng ngày.
Nhiều người dân đến hỗ trợ, ủng hộ hàng hóa rồi ở lại cùng với Câu lạc bộ đưa hàng hóa lên xe.
Các bạn sinh viên các trường Đại học Kiến trúc, Sư phạm, Duy Tân góp sức soạn các phần quà, vận chuyển hàng hóa.
Dự kiến ngay trong tối nay, 23/11, 2 xe tải tổng tải trọng 15 tấn sẽ xuất phát trước và 1 xe tải chở 8 tấn hàng hóa tiếp theo sẽ xuất phát sau và đến sáng mai, 24/11, đoàn sẽ có mặt tại tại phía đông tỉnh Đắk Lắk, nơi tâm lũ cả nước đang hướng về.
Anh Nam bày tỏ: "Chúng tôi mong muốn góp thêm 1 bàn tay cùng với những bàn tay của người dân Việt Nam khắp mọi miền Tổ quốc, động viên tinh thần cho bà con, giống như nhóm 1 ngọn lửa để bà con sửa ấm, vượt qua gia đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”.
Vũ Lê
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/nguoi-dan-da-nang-doi-mua-gui-yeu-thuong-ve-tam-lu-431765.html