Người dân Đông Nam Bộ hào hứng với ngày Đại lễ

Người dân Đông Nam Bộ hào hứng với ngày Đại lễ
4 giờ trướcBài gốc
* Tại TP Hồ Chí Minh, từ sáng sớm, nhiều gia đình đã tập trung tại các quán cà phê trên tuyến đường Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... để vừa uống cà phê, vừa xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm.
Các em nhỏ tung tăng bên cha mẹ, trong khi các cụ già bùi ngùi xúc động khi được sống lại không khí hào hùng của những ngày lịch sử.
Chị Võ Thị Trang, 42 tuổi, sống tại phố Nam Kỳ Khởi Nghĩa chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi được hòa mình vào không khí của ngày lễ lớn. Thành phố hôm nay thật đẹp và náo nhiệt. Tôi xúc động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, cho hạnh phúc của nhân dân”.
Cựu chiến binh Nguyễn Minh Quang, 95 tuổi, ở phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi từng tham gia chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến và làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia, nay được nhìn thấy lớp cán bộ, chiến sĩ trẻ bản lĩnh, mạnh mẽ, kỷ luật, tác phong chính quy, hùng mạnh, động tác điều lệnh đều, đẹp, thống nhất, lòng tôi trào dâng niềm tự hào. Nhìn các cháu, tôi như thấy lại chính mình năm xưa. Tôi và nhiều người dân còn đặc biệt tự hào khi chứng kiến các loại vũ khí hiện đại do chính Quân đội nhân dân Việt Nam làm chủ, sản xuất chế tạo thành công, góp phần nâng cao khả năng, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đại lễ còn là dịp tôn vinh, tri ân đồng bào, đồng chí - những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc”.
* Tại tỉnh Đồng Nai, có mặt từ sớm tại Công viên Quảng trường, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai, người dân các phường, xã tập trung xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.
Bà Chử Thị Hơn, 75 tuổi, ở phường Trấn Biên, Đồng Nai tại buổi xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.
Bà Chử Thị Hơn, 75 tuổi, ở phường Trấn Biên (Đồng Nai) xúc động: "Theo dõi buổi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm Tết Độc lập, tôi vô cùng tự hào và thấy được sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang, sẵn sàng mọi phương tiện, cơ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc; sự phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới khiến tôi càng tự hào và thấy được sự phát triển của đất nước ngày nay".
Anh Chu Văn Hiển và bạn gái Nguyễn Thị Núi tại buổi xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Anh Chu Văn Hiển và bạn gái Nguyễn Thị Núi, Hội Luật gia Đồng Nai cho biết: “Với tôi, trong dịp này tôi mời bạn gái đang công tác tại tỉnh Bình Dương cũ (TP Hồ Chí Minh hiện nay) về Đồng Nai để nghỉ lễ và tham quan các hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9. Chúng tôi có mặt tại Công viên Quảng trường, Phường Tân Triều ngay từ sáng sớm, chọn vị trí ngồi và theo dõi màn hình lớn về lễ kỷ niệm. Tôi cũng như nhiều người dân tại điểm truyền hình trực tiếp đều hào hứng, phấn khởi bởi sự phát triển lớn mạnh của đất nước trong 80 năm xây dựng, phát triển; thấy được sự lớn mạnh, trưởng thành của LLVT nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội mọi mặt của đất nước. Cũng qua đây, chúng tôi bày tỏ niềm tin tưởng, tự hào vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và chắc chắn đất nước ta sẽ vững bước, phát triển trong kỷ nguyên mới".
NGUYỄN HIỂN - MINH NGÂN - BẢO NGÂN (ghi)
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/tet-doc-lap-tren-khap-moi-mien-to-quoc/nguoi-dan-dong-nam-bo-hao-hung-voi-ngay-dai-le-844401