Người dân hồi hộp như 'đón giao thừa' để chờ xem diễu binh A80

Người dân hồi hộp như 'đón giao thừa' để chờ xem diễu binh A80
6 giờ trướcBài gốc
Chị Nguyễn Thị Linh trú xã Tây Phương (Hà Nội) bày tỏ niềm vui và hồi hộp như đón giao thừa để được xem diễu binh vào sáng mai, 2/9. Ảnh: Đình Tuệ.
Quan tâm tới từng người dân
Ghi nhận của Báo Giáo dục và Thời đại tại khu vực Công viên Thống Nhất gần Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội) trong tối 1/9, hàng nghìn người dân đã chủ động tới đây từ sớm để giữ chỗ cho ngày mai - 2/9 xem các khối quân nhân di chuyển qua cung đường này. Lực lượng Công an, An ninh cơ sở và thanh niên tình nguyện có mặt từ sớm để ổn định trật tự, an ninh.
Đặc biệt, tại đây cũng bố trí một số chốt y tế với nhân viên đến từ Trạm Y tế phường Bạch Mai và một số đơn vị khác sẵn sàng hỗ trợ về y tế cho người dân, nhất là người già và trẻ em. Tại Nhà văn hóa học sinh sinh viên cũng ưu tiên chỗ trú mưa và đi vệ sinh cho người dân, nhất là người cao tuổi và trẻ em.
Rất đông người dân tập trung bên ngoài rào sắt bảo vệ của lực lượng chức năng để đón chờ xem A80.
Di chuyển 3 tiếng từ quê ở xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai xuống Hà Nội với con cháu, ông Phạm Bá Luân (88 tuổi) cho biết, đây là chuyến đi vô cùng đáng nhớ bởi được tận mắt chứng kiến đại lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 khiến ông rất vui và xúc động. Những lần tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt, ông không được xem gần mà chỉ nhìn từ xa.
Từng trải qua quân ngũ là lính pháo cao xạ từ năm 1964 khi chiến tranh còn đang ác liệt, giờ đây nhìn thấy đất nước ngày càng đổi thay từng ngày, người cựu chiến binh năm xưa càng thêm tự hào. Những sự hi sinh của các đồng chí, đồng đội của ông để đổi lấy hòa bình cho Tổ quốc được tiến lên, đổi mới như ngày nay, người dân thêm ấm no, hạnh phúc.
Dù đã gần 90 tuổi nhưng tinh thần yêu Tổ quốc của ông Phạm Bá Luân vẫn luôn rực cháy. Ảnh: Đình Tuệ.
"Hiện nay, cả nước thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính và thực thi nhiều chính sách ưu việt, đem lại những thuận lợi cho người dân nên bà con phấn khởi lắm. Chúng tôi chỉ mong Đảng ta tiếp tục có thật nhiều quyết sách đúng đắn, đem lại lợi ích và hạnh phúc cho nhân dân, toàn dân đoàn kết để cùng nhau làm nên những mùa xuân chiến thắng trên mặt trận kinh tế - xã hội" - ông Phạm Bá Luân mong muốn.
Háo hức như đón giao thừa
Chị Huế (trái) và người thân háo hức đón chờ được xem diễu binh như "đón giao thừa" ngay tại cổng Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ.
Đến từ xã Kiến Minh (TP Hải Phòng), chị Nguyễn Thị Huế cùng đoàn 6 người đã có mặt tại Hà Nội từ 8h sáng 1/9 để đón chờ xem diễu binh 80 năm Quốc khánh với tinh thần hồi hộp như đón giao thừa lần thứ hai trong năm. Chị mang theo những lá cờ Tổ quốc, quần áo, nước lọc, thức ăn để sẵn sàng thức xuyên đêm tại khu vực trước cửa Công viên Thống Nhất.
"Những lần sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh A80 tôi không có điều kiện lên xem trực tiếp, nên lần này cố gắng lên từ sớm. Suốt 80 năm qua, lớp lớp các bậc cha ông đi trước đã hi sinh máu xương và tuổi xuân để giành lại hòa bình, độc lập cho Tổ quốc là điều vô cùng đáng trân trọng. Thế hệ trẻ chúng ta cần tiếp tục ra sức phấn đấu để dựng xây đất nước ngày một phát triển hơn", chị Huế nói.
Nhóm bạn của chị Linh chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ cần thiết để đón chờ đại lễ A80. Ảnh: Đình Tuệ.
Đi cùng nhóm bạn gồm 6 người đều trú tại xã Tây Phương (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Linh cho hay, nhóm có mặt tại đây từ khoảng 1h chiều 1/9 và kiên quyết "bám rào" giữ chỗ, bất chấp thời tiết có mưa vì đã mang theo đầy đủ áo mưa, ô và đồ ăn, thức uống. Đây là dịp hiếm hoi chị và các bạn cùng dự sự kiện lớn nhất quốc gia.
Công tác tại Trung đoàn 52, Sư đoàn 337 đóng tại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn từ năm 1978 - 1986, cựu chiến binh Trương Minh Tình (quê tỉnh Thanh Hóa) bày tỏ quyết tâm phải vượt hơn 200km để trực tiếp lên Hà Nội xem diễu binh 80 năm Quốc khánh.
Cán bộ Trạm Y tế phường Bạch Mai trực sẵn sàng hỗ trợ y tế cho người dân xem diễu binh A80. Ảnh: Đình Tuệ.
Cựu chiến binh Trương Minh Tình vẫn giữ tác phong chào điều lệnh như trong quân ngũ. Ảnh: Đình Tuệ.
"Trải qua những năm tháng ác liệt của chiến tranh, những người lính Cụ Hồ chúng tôi hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình, độc lập và thống nhất. Giờ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đang đứng trước rất nhiều vận hội mới để có thể phát triển bứt phá trên các lĩnh vực về kinh tế xã hội. Sau hơn 80 năm ra đời và trưởng thành, quân đội ta ngày càng vững mạnh đủ sức để bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu là điều chúng tôi vô cùng tự hào" - cựu chiến binh Trương Minh Tình tâm sự.
Đình Tuệ
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/nguoi-dan-hoi-hop-nhu-don-giao-thua-de-cho-xem-dieu-binh-a80-post746743.html