Trải nghiệm và ngắm Huế từ đồi Vọng Cảnh
Thật vậy! Nếu Việt Nam là một bức tranh đa sắc của văn hóa và thiên nhiên, thì Huế chính là mảng màu mềm mại nhưng rực rỡ như một khu nghỉ dưỡng khổng lồ nằm giữa đất trời miền Trung. Từ từng con phố cổ kính, dòng sông Hương êm đềm đến những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, Huế dung hòa nét truyền thống với sự tiện nghi hiện đại, khiến du khách luôn cảm thấy như đang sống trong một khu resort độc đáo, nơi từng khoảnh khắc đều mang lại sự thư giãn và chiêm nghiệm.
Không cần xây dựng thêm bất kỳ công trình nhân tạo nào, Huế đã sở hữu sẵn một hệ sinh thái “nghỉ dưỡng” tự nhiên với Quần thể di tích Cố đô, lăng tẩm, đền đài cổ kính hòa mình vào không gian sông nước, cây cỏ. Dạo bước dưới những hàng cây cổ thụ trong Đại Nội, lắng nghe tiếng chim hót giữa kiến trúc xưa cũ, chính là liệu pháp chữa lành cho tâm hồn.
Bên cạnh yếu tố văn hóa, thiên nhiên Huế chính là đặc sản “resort” khiến lòng người lắng đọng. Sông Hương không chỉ là danh thắng mà như một dòng nước mát trong lành, xoa dịu những tâm trí bộn bề. Đồi Thiên An phủ thông reo vi vút, biển Thuận An dịu êm, đầm Lập An tĩnh lặng như có dựng dụng “massage”, xoa dịu cho người yêu sự bình yên. Mỗi nơi ở Huế đều là “phòng nghỉ” của thiên nhiên, miễn phí và rộng mở cho mọi tâm hồn tìm về.
Huế không thiếu những khu resort sang trọng như Azerai La Residence hay Pilgrimage Village, nhưng điều đặc biệt là kể cả những homestay nhỏ cũng mang một nét duyên dịu dàng, như người bạn bản địa sẵn sàng chào đón du khách bằng nụ cười hiền hậu. Văn hóa phục vụ ở Huế không phải là sự xa hoa mà là sự tận tâm, gần gũi. Bạn đến Huế không chỉ để nghỉ ngơi mà còn được “chăm sóc” bởi tình người.
Không gian Huế là sự kết hợp của cảm xúc và nghệ thuật. Nghe ca Huế trên sông Hương về đêm giống như buổi biểu diễn acoustic ở khu nghỉ dưỡng; thưởng thức món cơm hến, bún bò Huế là bữa tiệc tinh tế như được phục vụ bởi những đầu bếp Michelin của văn hóa địa phương.
Huế không phải là nơi để “xả hơi” đơn thuần, mà là nơi để ta tìm thấy chính mình trong sự tĩnh lặng. Resort khổng lồ này không được định hình bằng hồ bơi hay phòng gym, mà bằng ký ức, bản sắc và những khoảng lặng rất đời. Nếu có một nơi để sống chậm, yêu sâu và nhớ lâu, thì đó là Huế - khu resort của ký ức và cảm xúc.
Để có được tất cả những điều trên, không phải một sự ngẫu nhiên từ thiên nhiên và lịch sử ban tặng mà là một nỗ lực từ nhiều thế hệ của người dân Huế, để giữ cho Huế “xanh - sạch - sáng”; giữ được đồi Thiên An, Vọng Cảnh, cồn Dã Viên hãy còn nguyên sơ như ngày nay thành những công viên tuyệt vời mà bất cứ ai cũng đều có quyền dạo chơi, hưởng thụ.
Đó là một vinh dự mà mỗi một người Huế phải biết ơn đã được hưởng thụ và biết chung tay đóng góp chăm chút cho xứ sở của mình ngày một tươi dẹp hơn.
Bùi Ngọc Long