Những ngày này, người dân các thôn: Trung Dương, Trung Tiến, Trung Đoài của xã Yên Hòa đang cùng nhau góp công sức, tiền của xây dựng chiếc cầu bắc qua khe Lạch Lở để thông ra biển.
Không ai bảo ai, người ít thì 50.000 đồng, người nhiều thì 5 triệu đồng, tất cả đều chung tay, góp sức xây cây cầu mới, phục vụ người dân đi ra biển đánh bắt, khai thác thủy hải sản và tắm biển, vui chơi giải trí.
Cây cầu nối đôi bờ Lạch Lở được xây dựng từ nguồn đóng góp của người dân các thôn: Trung Dương, Trung Tiến, Trung Đoài (xã Yên Hòa).
Ông Đặng Trọng Biểu ở thôn Trung Dương, xã Yên Hòa – một trong những người đứng ra kêu gọi xã hội hóa xây dựng cầu cho biết: “Đến thời điểm này, đã có hơn 130 cá nhân quyên góp ủng hộ xây dựng cầu với tổng kinh phí hơn 45 triệu đồng. Không chỉ có người dân trong thôn Trung Dương mà các thôn Trung Tiến, Trung Đoài cũng tham gia đóng góp. Cùng với đó, rất nhiều cá nhân tham gia ủng hộ ngày công xây dựng”.
Sau gần 1 tháng xây dựng, cây cầu bằng bê tông cốt thép, dài 21m và rộng 1,5m bắc qua khe Lạch Lở đã sắp hoàn thành. Tổng kinh phí xây dựng cầu khoảng 45 triệu đồng, trong đó chưa kể đến hàng trăm ngày công tham gia xây dựng do người dân đóng góp. Đây là cây cầu mơ ước đối với bà con trong vùng. Cầu chưa xây xong nhưng nhiều người đã có ý định mua sắm thuyền, ngư lưới cụ để phát triển nghề đánh bắt thủy sản vì từ nay lối đi ra biển thuận lợi hơn.
Không chỉ góp tiền của, người dân còn tham gia góp ngày công xây dựng cầu.
Được biết, khu vực này trước đây có một cây cầu tạm bằng tre. Từ cầu tạm này, người dân ra biển để tham gia đánh bắt thủy sản. Đây cũng là cây cầu nối đôi bờ Lạch Lở để người dân đi tắm biển. Tuy nhiên, qua 2 năm sử dụng, cây cầu tạm đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho người dân đi lại nên ông Đặng Trọng Biểu và một số người dân thôn Trung Dương đã đứng ra phát động ủng hộ xây cầu mới.
Cùng tham gia xây dựng cầu, anh Nguyễn Thuyết ở thôn Trung Dương cho biết: “Không chỉ người dân trong vùng mà các xã lân cận về đây tắm biển rất đông. Tuy nhiên cầu tạm bằng tre lại xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Bởi vậy, khi phát động xã hội hóa để xây cầu kiên cố hơn, mọi người ai nấy đều đồng tình cao và tham gia ủng hộ rất nhiệt tình, nhất là con em xa quê”.
Cầu sắp hoàn thành, tạo thuận lợi cho người dân đi ra biển.
Khởi công ngày 22/7, đến nay, cây cầu mới đã sắp hoàn thành, đảm bảo an toàn đi lại, đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, du lịch biển của người dân và du khách. Cây cầu nối đôi bờ Lạch Lở được xây dựng bằng tiền của, công sức đóng góp của bà con Nhân dân xã Yên Hòa chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và ý thức cộng đồng của người dân.
Người dân tắm biển ở bãi tắm khu vực Lạch Lở, xã Yên Hòa.
Từ khi tuyến đường Thăng Dương được rải thảm thì khu vực Lạch Lở thu hút nhiều người dân đến vui chơi, tắm biển. Tuy nhiên, do chính quyền địa phương thiếu kinh phí nên phần cuối tuyến thông ra biển chưa được đầu tư. Hai năm trước, bác Lin – một người con xa quê, hiện đang sống tại tỉnh An Giang đã hỗ trợ 9 triệu đồng để đổ bây đoạn đường đất dài khoảng 700m thông ra biển. Sau đó người dân cùng góp sức xây cầu tạm bằng tre. Hiện nay, cây cầu xuống cấp nhưng địa phương chưa có kinh phí để bố trí xây dựng. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích bà con huy động xã hội hóa để xây dựng cầu mới. Cây cầu được hoàn thành sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho người dân xã Yên Hòa và vùng phụ cận.
Ông Hoàng Văn Linh – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa
Video: Người dân thôn Trung Dương, xã Yên Hòa tham gia xây dựng cầu
Phan Trâm - Hương Thành
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/nguoi-dan-lang-bien-o-ha-tinh-gop-tien-xay-cau-post293371.html