Chùa Quán Sứ được xây dựng vào thế kỷ 15 nằm trên địa phận thôn An Tập, phường Cổ Vũ, tổng Tiền Nghiêm (sau đổi là tổng Vĩnh Xương), huyện Thọ Xương. Ngày nay là phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội.
Chùa Quán Sứ có lẽ là một trong rất ít ngôi chùa ở nước ta mà tên chùa cũng như nhiều câu đối đều được viết bằng chữ quốc ngữ.
Chùa Quán Sứ có lẽ là một trong rất ít ngôi chùa ở nước ta mà tên chùa cũng như nhiều câu đối đều được viết bằng chữ quốc ngữ. Vào giữa thế kỷ 20 chùa trở thành trụ sở trung tâm của Tổng hội Phật giáo Bắc Việt, nay là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngôi Quốc tự chung của các thiện nam tín nữ trên đất Việt.
Những ngày này, không gian chùa Quán Sứ được trang hoàng lộng lẫy với những lồng đèn đỏ, những chậu quất, đào tươi thắm. Khói hương nghi ngút tỏa ra từ những bát hương, hòa quyện với tiếng chuông chùa ngân vang, tạo nên bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Các Phật tử trong trang phục áo nâu sòng, chắp tay cung kính dâng hương, lễ Phật với tấm lòng thành kính.
Rất đông du khách và người dân đến chùa Quán Sứ trong ngày Rằm tháng Giêng âm lịch.
Dòng người đi lễ đông đúc nhưng vẫn giữ được trật tự, ai nấy đều cố gắng giữ im lặng, tôn trọng sự trang nghiêm của chốn thiền môn. Những lời khấn nguyện thầm lặng, những nén nhang thơm được thắp lên với ước mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Đây chính là nét đẹp văn hóa tâm linh đã được gìn giữ và phát huy qua bao thế hệ.
Những lời khấn nguyện thầm lặng, những nén nhang thơm được thắp lên với ước mong một năm mới bình an, hạnh phúc.
Tuy nhiên, bên cạnh những nét đẹp văn hóa truyền thống, vẫn còn những hình ảnh gây nhức nhối. Ngay tại cổng chùa, không khó để bắt gặp những người bán tăm, bật lửa chèo kéo du khách, những gánh hàng rong trên vỉa hè.
Thậm chí, vẫn còn người ăn xin ngay cổng chùa, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của chốn thiền môn. Những hình ảnh này tạo nên sự tương phản với không gian thanh tịnh bên trong khuôn viên chùa.
Bên cạnh những nét đẹp văn hóa truyền thống, vẫn còn những hình ảnh gây nhức nhối khi nhiều gánh hàng rong bày bán trên vỉa hè.
Điều đáng mừng là ngay sau khi nhận được phản ánh từ người dân và phật tử, Ban Quản lý chùa Quán Sứ đã nhanh chóng vào cuộc. Điều này cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của Ban Quản lý trong việc gìn giữ không gian tâm linh thanh tịnh.
Có thể thấy, việc đi lễ chùa đầu năm vừa là hoạt động tâm linh vừa là dịp để mỗi người tự soi xét bản thân, hướng đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Điều quan trọng là chúng ta cần có ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại các điểm tâm linh, để hoạt động tín ngưỡng thực sự mang lại giá trị tinh thần tích cực cho cộng đồng.
Phương Bùi