Những ngày đầu tháng 6, chúng tôi tìm về thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, để gặp ông Nguyễn Binh (58 tuổi) – người hai lần hiến đất để làm nơi sinh hoạt cộng đồng và mở rộng đường thôn, phục vụ hơn 1.700 nhân khẩu tại địa phương.
1.500m² đất chính là con số mà ông Binh đã hiến tặng, giữa một vùng mà từng mét đất đều mang giá trị kinh tế không nhỏ trong khu kinh tế Dung Quất.
Hiến hơn 1.500m² đất vì lợi ích chung
Từ năm 2001, khi xã Bình Thuận kêu gọi người dân hiến đất xây dựng nhà văn hóa, ông Binh là người đầu tiên đứng ra hiến hơn 1.000m² đất vườn. Đây là điều hiếm thấy ở thời điểm ấy, khi đời sống người dân vùng ven biển còn khó khăn, và đất đai là tài sản quý giá.
Nhà văn hóa khang trang mà ông Binh hiến đất để xây dựng hiện là nơi sinh hoạt của 1.700 nhân khẩu.
“Đất đai là tài sản quý, ai cũng muốn giữ, nhất là ở giữa Khu kinh tế Dung Quất sầm uất, nơi mỗi tấc đất là tấc vàng. Nhưng sống trong cộng đồng, thấy bà con không có chỗ họp hành, sinh hoạt, khi có việc cần sinh hoạt thì phải mượn các thôn khác hoặc trường học nên rất bất tiện. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều. Mình có đất thì hiến thôi”, ông Binh chia sẻ.
Từ mảnh đất trống ban đầu, nhà văn hóa thôn Tuyết Diêm 3 đã được xây dựng, trở thành nơi tổ chức họp dân, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tiếp thu chủ trương, chính sách Nhà nước. Hai thập kỷ qua, công trình ấy gắn bó mật thiết với đời sống người dân địa phương.
Công trình nhà văn hóa được xây dựng đã góp phần giúp bà con địa phương thoát cảnh phải đi nhờ các nơi khác.
Tuy nhiên, đường dẫn vào nhà văn hóa vốn nhỏ hẹp, gây bất tiện khi tổ chức sự kiện lớn. Trước thực tế ấy, năm 2022, ông Binh một lần nữa tình nguyện hiến thêm gần 500m² đất để mở rộng tuyến đường vào nhà văn hóa.
“Ban đầu khi nêu ý tưởng hiến thêm đất, vợ con tôi cũng có chút băn khoăn. Mảnh đất ấy (500m²) vốn có thể làm nhà hoặc bán với giá trị không nhỏ. Tuy nhiên, sau khi phân tích những lợi ích mang lại cho cộng đồng, vợ con tôi đã đồng lòng ủng hộ việc hiến đất” - ông Binh nói.
Tuyến đường nông thôn được hình thành từ việc ông Binh tiếp tục hiến thêm 500m2 đất.
Nhờ có diện tích đất này, tuyến đường vào nhà văn hóa đã được mở rộng, xe ô tô có thể ra vào dễ dàng, người dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt tập thể.
Cho đi đất, mở ra lòng người
Thôn Tuyết Diêm 3 hiện có hơn 660 hộ dân, với khoảng 1.700 nhân khẩu. Trước đây, người dân chủ yếu sống nhờ vào nghề nông và đánh bắt ven bờ. Từ khi Khu kinh tế Dung Quất hình thành, đời sống người dân ở đây ngày càng cải thiện. Nhiều người có việc làm ổn định tại các nhà máy, xí nghiệp. Song song đó, nhu cầu về không gian sinh hoạt cộng đồng cũng gia tăng.
Người dân địa phương bày tỏ sự cảm phục trước nghĩa cử đẹp của ông Binh.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú cùng thôn) cho biết: “Việc gia đình ông Binh hiến đất có giá trị tiền tỷ để làm nhà văn hóa là nghĩa cử đẹp, bởi bây giờ quý lắm có tiền cũng không dễ mua được. Người ta giàu thì mua đất, còn ông Binh thì cho đi đất mà là cho cả làng.
Đây không chỉ là một hành động đơn thuần về vật chất mà còn là sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Bà con trong thôn rất phấn khởi vì nhờ ông Binh mà thôn có nhà văn hóa khang trang, rộng rãi để hội họp, vui chơi”.
Ông Binh thường xuyên góp kinh phí, công sức làm các tuyến đường nông thôn khác tại địa phương.
Ông Phan Thanh Hà, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tuyết Diêm 3, cho biết trước kia không có nhà văn hóa riêng, mỗi lần họp dân đều phải mượn trường học hoặc đi nhờ thôn khác.
“Từ ngày có nhà văn hóa, lại thêm con đường rộng rãi do ông Binh hiến đất mở ra, mọi việc thuận tiện hẳn. Bà con trong thôn rất biết ơn đóng góp to lớn của ông Binh và gia đình ông.
Không chỉ dừng lại ở việc hiến đất, ông Binh còn thường xuyên đóng góp kinh phí, ngày công lao động, cùng người dân nâng cấp đường thôn, đường nội đồng. Ông cũng là người đứng ra vận động, kết nối bà con tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới tại địa phương" - ông Hà nói.
NGUYỄN YÊN