Theo lời nhân chứng, người đàn ông mặc đồng phục, trên ngực đeo phù hiệu ghi tên đồn cảnh sát, tay cầm túi nilon màu đen, tiến vào con đường dẫn tới chợ rau ở thị trấn Phong Kiều.
Ảnh: SETN
Tiếp đó, người này lấy từ túi ra nhiều cọc tiền giấy, bày trước mặt và lớn tiếng mời: “Ở đây có tổng cộng 200.000 NDT (khoảng 730 triệu đồng). Ai cần thì đến lấy!”.
Tuy nhiên, mọi người chỉ đứng nhìn, nghi ngờ đây là trò lừa đảo hoặc chiêu dàn dựng để “câu view”.
Khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, báo giới đã liên hệ với chính quyền thị trấn Phong Kiều để tìm hiểu thêm. Đại diện địa phương xác nhận có biết sự việc nhưng chưa nắm rõ chi tiết.
Đồn Cảnh sát Phong Kiều cho biết, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ngay trong ngày xảy ra sự việc. Qua xác minh ban đầu, người đàn ông trên là cư dân địa phương, sức khỏe tâm thần không ổn định.
Ông này thường đạp xe quanh thị trấn, đôi khi dựng quầy bán hàng rong nhưng chưa từng bị phát hiện mang theo số tiền lớn như lần này. Về phù hiệu ghi tên đồn cảnh sát, lực lượng chức năng khẳng định đó là đồ tự chế.
Cảnh sát cho biết vụ việc không gây ra bất kỳ sự cố mất an toàn nào. Tuy nhiên, để phòng tránh nguy hiểm và thất thoát tài sản, gia đình đã được nhắc nhở cần tăng cường giám sát và bảo đảm an toàn cho người đàn ông này.