Người đàn ông thường xuyên có hành động không thể chấp nhận, cư dân bức xúc cầu cứu

Người đàn ông thường xuyên có hành động không thể chấp nhận, cư dân bức xúc cầu cứu
4 giờ trướcBài gốc
Tại một khu dân cư ở Thượng Hải, một sự việc hy hữu nhưng vô cùng bức xúc đã và đang diễn ra. Nhiều cư dân liên tục phản ánh về hành vi kỳ lạ, phản cảm của một người đàn ông sống trong khu: thường xuyên tiểu tiện bừa bãi ngay trên lan can hành lang.
Bà Lý, một cư dân mới chuyển đến chưa đầy sáu tháng, cho biết cuộc sống của bà gần như bị đảo lộn. "Lan can hành lang đã bị nước tiểu ăn mòn. Nhiều lần tôi phải chịu mùi hôi thối nồng nặc. Có hôm, khi đi qua cầu thang, tôi còn bị nước tiểu nhỏ xuống người khiến ngã gục vì choáng váng", bà bức xúc kể lại.
Không chỉ dừng lại ở việc tiểu tiện, người đàn ông này còn có nhiều hành vi gây mất trật tự. Ông ta thường xuyên đóng mở cánh cổng sắt gây tiếng động lớn, tắm khỏa thân tại khu vực công cộng, và thậm chí dùng vòi nước ngoài trời tới hai lần mỗi ngày ngay cả trong mùa đông giá rét dưới 0 độ C. Điều này khiến nhiều gia đình, đặc biệt là các hộ có phụ nữ và trẻ nhỏ, cảm thấy vô cùng khó chịu và bất an.
Theo lời kể của các hàng xóm, căn hộ của người đàn ông này chất đầy đồ đạc và rác thải, gần như không thể ở được. Đáng lo ngại hơn, ông ta còn chất đống rác ở hành lang, gây cản trở lối đi. Khi quản lý tòa nhà tìm cách xử lý, ông ta đã hung hăng đe dọa: "Tôi sẽ giết anh!", buộc quản lý phải xin chuyển công tác vì lo sợ cho sự an toàn của bản thân.
Trước tình hình ngày càng mất kiểm soát, ủy ban khu phố đã nhiều lần tìm cách can thiệp. Bí thư ủy ban cho biết, người đàn ông này thực chất là một bệnh nhân tâm thần đã đăng ký điều trị từ trước, tuy nhiên hồ sơ y tế vẫn nằm ở nơi cư trú cũ nên việc quản lý gặp khó khăn. "Chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng nhiều lần để xử lý tình trạng tích trữ rác và hành vi gây rối, nhưng tình hình chưa được cải thiện rõ rệt", vị này chia sẻ.
Sau khi cư dân liên tục gửi đơn kiến nghị, cơ quan tư pháp địa phương cuối cùng đã phải vào cuộc. Sau quá trình làm việc, người đàn ông này buộc phải đi điều trị bắt buộc tại một bệnh viện chuyên khoa trong thời gian hai tháng. Tuy nhiên, nhiều cư dân, trong đó có bà Lý, vẫn tỏ ra lo lắng: "Chúng tôi đã mua nhà, không thể bỏ đi nơi khác. Nhưng nếu ông ấy trở về, mọi chuyện có lặp lại nữa hay không? Thực sự chúng tôi sống trong tâm trạng bất an".
Sự việc trên không chỉ gây phẫn nộ mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về công tác quản lý những người mắc bệnh tâm thần trong cộng đồng. Nếu thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, cơ quan y tế, chính quyền và ban quản lý tòa nhà, những hành vi lệch chuẩn có thể tái diễn, không chỉ gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả cộng đồng cư dân.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-dan-ong-thuong-xuyen-tieu-tien-len-lan-can-cu-dan-buc-xuc-202509111640052174.html