Ngày 21/5/2025, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về một thành tích kỳ lạ nhưng không kém phần ấn tượng: một người đàn ông Iran đã lập nên kỳ tích khi có thể gắn cùng lúc 96 chiếc thìa lên cơ thể mà không làm rơi bất kỳ chiếc nào, phá vỡ Kỷ lục Guinness Thế giới lần thứ ba của chính mình.
Nhân vật tạo nên “cơn sốt thìa” là ông Abolfazl Sabre Mokhtari, 54 tuổi, đến từ thành phố Karaj, Iran. Với việc gắn 96 chiếc thìa lên người mà không cần bất kỳ chất kết dính nào, ông một lần nữa chứng minh khả năng phi thường được Guinness ghi nhận là "khả năng hút vật thể vào cơ thể" – một hiện tượng hiếm thấy và gây tranh cãi.
Ảnh: Kỷ lục Guinness thế giới.
Đây không phải là lần đầu tiên Abolfazl lập kỷ lục. Vào năm 2021, ông từng khiến thế giới sửng sốt khi giữ được 85 chiếc thìa trên người. Hai năm sau, con số này được nâng lên 88. Và năm nay, ông tiếp tục phá sâu kỷ lục cũ với 96 chiếc thìa, một lần nữa khẳng định danh hiệu “Vua thìa” mà cộng đồng mạng ưu ái dành tặng.
Chia sẻ với Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, Abolfazl cho biết khả năng đặc biệt này đã nhen nhóm từ khi ông còn nhỏ. “Tôi đã từng bôi đủ thứ lên da để thử xem có thể gắn vật thể nào đó lên cơ thể không”, ông kể lại. “Sau nhiều năm kiên trì luyện tập, cuối cùng tôi đã phát triển được một khả năng đặc biệt – có thể khiến những vật thể bám chặt vào người”.
Không chỉ dừng lại ở thìa kim loại, ông Mokhtari tự tin khẳng định có thể gắn được đủ loại vật thể khác nhau lên người, từ nhựa, thủy tinh, gỗ, đá, trái cây, thậm chí cả cơ thể người trưởng thành. “Miễn là tôi có thể chạm vào vật thể đó và cảm nhận được nó, tôi sẽ cố gắng tập trung toàn bộ năng lượng để nó bám chặt vào cơ thể tôi”, ông giải thích.
Ảnh: Kỷ lục Guinness thế giới.
Theo lời ông, khả năng này không đến từ một loại keo dán bí ẩn hay sự can thiệp của công nghệ, mà là kết quả của việc “truyền năng lượng từ cơ thể sang vật thể”. Dù giới khoa học chưa thể lý giải hiện tượng này một cách tường minh, nhưng với Guinness và đông đảo người hâm mộ trên thế giới, đây là một minh chứng cho sức mạnh phi thường của ý chí và sự kiên trì.
“Nhiều người có thể không tin, nhưng tôi thực sự có thể làm điều đó”, ông nói với một nụ cười tự tin. “Với tôi, không gì là không thể".
Bất chấp hoài nghi từ một bộ phận công chúng, thành tích của Abolfazl Sabre Mokhtari đã được Guinness công nhận và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông toàn cầu. Hình ảnh ông đứng thẳng, những chiếc thìa xếp đều tăm tắp trên cơ thể, được xem như biểu tượng cho sự khác biệt và độc đáo hiếm thấy trong lịch sử các kỷ lục thế giới.
Một lần nữa, cái tên Abolfazl Mokhtari trở thành tâm điểm chú ý của thế giới – không chỉ bởi khả năng kỳ lạ, mà còn vì tinh thần dám thử thách những giới hạn tưởng chừng không thể vượt qua. Và ở tuổi 54, “Vua thìa” vẫn chưa dừng lại. “Tôi sẽ tiếp tục luyện tập. Biết đâu lần sau là 100 thìa!”,ông nói.
Minh Quân