Người dân sống bất an dưới chân núi đá vừa sạt lở

Người dân sống bất an dưới chân núi đá vừa sạt lở
2 giờ trướcBài gốc
Vụ sạt lở may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa sạt lở đá đang đe dọa cuộc sống của người dân dưới chân các dãy núi đá vôi.
Đến bây giờ, chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1986), trú tại thôn Dương Đình Huệ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút tử thần trong đêm 9/5. Hơn 20 năm lấy chồng và sinh sống tại căn nhà nằm sát chân núi đá vôi dựng đứng, chị đã quen với cảm giác bất an mỗi khi trời mưa lớn. Những vết nứt trên núi ngày một nhiều, đất đá thỉnh thoảng rơi xuống phía sau nhà, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, không có nơi ở khác nên gia đình vẫn phải chấp nhận sống chung với hiểm nguy.
Hòn đá có trọng lượng hàng chục tấn rơi xuống khu dân cư.
Khoảng 3h30 sáng 9/5, khi mưa lớn kèm sấm sét liên hồi, chị Thắm đang nằm ngủ cùng các con thì bất ngờ nghe tiếng động dữ dội từ phía sau nhà. “Ban đầu tôi tưởng mưa gió làm đổ mái hoặc cây cối ngã vào nhà. Nhưng sau tiếng nổ lớn là âm thanh rầm rầm kéo dài khiến cả căn nhà rung chuyển. Khi bật đèn chạy ra kiểm tra, tôi tá hỏa phát hiện một khối đá khổng lồ đã lao xuống làm sập công trình phụ”, chị Thắm kể lại với giọng vẫn còn run.
Khối đá nặng hàng chục tấn sau khi lăn từ trên núi xuống đã phá sập một đoạn tường rào và phần công trình phía sau nhà. Chỉ cần lệch hướng thêm vài mét, tảng đá có thể đâm thẳng vào phòng ngủ nơi ba mẹ con chị đang nằm. “Lúc đó tôi chỉ biết gọi các con dậy thật nhanh rồi chạy ra ngoài. Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Nếu khối đá rơi trúng phòng ngủ thì không biết mẹ con tôi sẽ ra sao”, chị Thắm nghẹn ngào.
Ngay trong đêm, chị cùng các con phải rời khỏi nhà, sang ở tạm nhà mẹ đẻ gần đó. Điều chị lo lắng nhất lúc này không chỉ là tài sản bị hư hỏng mà còn là nguy cơ núi tiếp tục sạt lở khi mưa lớn vẫn còn kéo dài.
Nhiều hộ dân đang lo ngại nguy cơ sạt lở đá khi mùa mưa đến.
Không riêng gia đình chị Thắm, nhiều hộ dân sống dưới chân núi đá ở thôn Dương Đình Huệ cũng luôn thấp thỏm trước hiểm họa sạt lở. Cạnh nhà chị Thắm là gia đình bà Nguyễn Thị Hà, nhiều năm qua cũng sống trong nỗi lo thường trực.
Bà Hà cho biết, trước đây từng có những viên đá nhỏ lăn từ trên núi xuống, nhưng đây là lần đầu xuất hiện khối đá lớn như vậy. “Đêm đó mưa rất to, trời tối om nên gia đình tôi không dám ra ngoài. Đến sáng nhìn thấy tảng đá khổng lồ nằm phía sau nhà chị Thắm, ai cũng hoảng sợ. Núi đá phía sau bị nứt nhiều chỗ, giờ chẳng ai dám ở lại nữa”, bà Hà nói.
Theo ghi nhận của phóng viên, phía sau khu dân cư là dãy núi đá vôi dựng đứng, cao gần trăm mét, nhiều vị trí xuất hiện các khe nứt lớn. Hiện trường vụ sạt lở vẫn còn ngổn ngang đất đá. Ngoài tảng đá lớn làm sập công trình phụ của gia đình chị Thắm, nhiều khối đá nặng hàng chục đến hàng trăm kg cũng rơi xuống, đè gãy cây cối phía sau nhà.
Công an xã Cẩm Thủy đã chăng dây, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm.
Ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, lực lượng Công an xã Cẩm Thủy cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân sơ tán tài sản, di chuyển đến nơi an toàn.
Trung tá Cao Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an xã Cẩm Thủy cho biết, khu vực dưới chân núi đá hiện có hai hộ dân sinh sống sát chân núi, nguy cơ bị ảnh hưởng rất lớn nếu tiếp tục xảy ra sạt lở. “Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã báo cáo lãnh đạo UBND xã, đồng thời tổ chức cắm cọc, chăng dây cảnh báo nguy hiểm, vận động người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Hiện cả hai hộ dân đã di chuyển đến nơi ở tạm an toàn”, Trung tá Cao Mạnh Hùng cho biết.
Theo Công an xã Cẩm Thủy, trước diễn biến bất thường của thời tiết, đơn vị đã chủ động bố trí lực lượng thường trực, bám sát địa bàn nhằm kịp thời hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra. Đồng thời tiếp tục tham mưu chính quyền rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án phòng ngừa.
Ông Hoàng Thế Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thủy cho biết, khu vực núi đá vừa sạt lở là một dãi đất có 7 hộ dân sinh sống, trong đó có 4 hộ gần với khu vực sạt lở, trong đó hộ gia đình chị Thắm và bà Hà là gần nhất. Hiện tại UBND xã đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về khảo sát để đánh giá mức độ, nếu an toàn thì sẽ cho các hộ dân quay trở lại sinh sống.
Khu vực này là nơi dân bản địa sinh sống, lâu nay chưa có tình trạng sạt lở đá như này. Vừa rồi tảng đá lăn xuống có khối lượng khoảng 5m3, nó rơi từ độ cao khoảng 100m, ngay sườn núi nhưng đây chỉ là phán đoán theo đường đá rơi, chứ chưa thể lên kiểm tra được chính xác vị trí, do vách đá cheo leo, tiềm ẩn rủi ro. Việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng, mức độ nguy hiểm cần có cơ quan chuyên môn và các thiết bị chuyên biệt, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thủy cho biết thêm.
Vụ sạt lở tại thôn Dương Đình Huệ may mắn chưa gây thiệt hại về người, nhưng cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc về sự nguy hiểm của việc sinh sống dưới chân núi đá thiếu an toàn. Bởi chỉ một khoảnh khắc chủ quan, hiểm họa từ những khối đá “treo” lơ lửng trên cao có thể cướp đi tính mạng và tài sản của người dân bất cứ lúc nào.
Trần Thắng
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/xa-hoi/nguoi-dan-song-bat-an-duoi-chan-nui-da-vua-sat-lo-i805078/