17h tại khu vực Bến Bạch Đằng, rất đông người dân đã tới đây trải bạt ngồi chờ tới sáng ngày hôm sau để xem bắn đại bác và diễu binh.
Quanh khu vực bắn đại bác là điểm tập trung đông nhất. Lúc này, chưa tới giờ cấm xe, các phương tiện vẫn di chuyển qua đây. Tuy nhiên vì lượng người dân đến điểm này quá đông nên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.
Phía lòng đường Tôn Đức Thắng ven sông Sài Gòn chật cứng. Cảnh sát giao thông có mặt tại tượng đài Trần Hưng Đạo để điều phối giao.
Chị Hồng Tuyết cho biết gia đình chị gồm 20 người, mang theo đồ ăn, chiếu, bạt tới đây để chờ xem diễu binh, diễu hành vào sáng ngày hôm sau. “Gia đình tôi tới đây từ 15h tuy nhiên quanh khu vực bắn đại bác đã chật cứng nên đành lùi về sau một chút để có không gian thoải mái”, chị Tuyết chia sẻ.
Kim Tuyền cùng gia đình cũng chọn được một vị trí nhờ đi sớm. Ngoài thực phẩm, cô mang theo một chiếc sạc pin dự phòng để ở lại đây qua đêm.
18h, người dân tiếp tục đổ về khu vực này. Trong đó rất đông là các gia đình, nhóm bạn... Họ trải bạt nằm nghỉ ngơi tranh thủ dùng bữa tối ngay tại đây.
Tương tự, nhiều người trải bạt, dựng lều trên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn, chờ xem diễu binh. Trong số đó, Trần Thị Thùy Linh (27 tuổi, quê An Giang) cho biết, cô và các bạn làm việc ở tỉnh Bình Dương. Đợt này nghỉ lễ, họ tập trung đi xem chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn (Quận 1), đoàn cựu chiến binh ca hát và tập trung chờ xem diễu binh. Cựu binh Đặng Văn Mạnh cho biết, đoàn ông là những người từng tham gia đội văn nghệ truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh của TP Thanh Hóa. Hôm 28/4, đoàn 10 người đã vào TPHCM để dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bà Vũ Thị Dung, 67 tuổi, đội nón có dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam” trên vỉa hè đường Lý Tự Trọng – Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Bà Dung quê tỉnh Nam Định, cùng một người thân đi ô tô 2 ngày 1 đêm vào TPHCM để xem duyệt binh. “Sự kiện 50 năm có một lần, nên tôi được các con ủng hộ cho đi dự lễ”, bà Dung chia sẻ.
Góc đường Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa có đông người tập trung. Nhiều bạn trẻ mang theo lá cờ, hòa vào dòng người để chờ xem lễ.
Thạch Thảo
Xuân Ngọc