Ảnh
Những buổi hợp luyện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam luôn là sự kiện thu hút đông đảo người dân Hà Nội trong thời gian này.
Do đến thời điểm chính ngày đại lễ sẽ rất đông đúc và khó quan sát, nhiều người đã lựa chọn những buổi hợp luyện tại đây để xem các khối diễu binh.
Người dân tập trung từ sáng sớm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, háo hức chờ theo dõi buổi hợp luyện diễu binh.
Những hàng ghế tạm và bãi cỏ quanh khu vực luyện tập chật kín người, nhiều gia đình đưa cả trẻ nhỏ đến xem.
Các chiến sĩ bước đều tăm tắp, tạo nên âm thanh rộn ràng của hàng trăm đôi chân trên quảng trường.
Tiếng khẩu lệnh dõng dạc vang xa, cộng hưởng cùng tiếng vỗ tay và reo hò cổ vũ của khán giả.
Những ánh mắt tự hào của người dân hướng về đội hình diễu binh, như đang sống lại không khí lịch sử.
Các chiến sĩ giữ đội hình chuẩn xác, từng bước đi đều thể hiện kỷ luật và quyết tâm.
Giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt người lính, nhưng bước chân vẫn vững vàng và đồng đều.
Tiếng bước chân rầm rập, khẩu lệnh vang dội và hình ảnh trang nghiêm của các chiến sĩ khiến người xem không khỏi tự hào, xúc động.
Đội hình đi qua trong tiếng hô vang, tạo nên cảm giác như buổi lễ diễu binh thật sự đã bắt đầu.
Từng bước chân mạnh mẽ, từng khẩu lệnh vang vọng đã kết nối nhịp tim của chiến sĩ và nhân dân, lan tỏa niềm tự hào dân tộc trước thềm Quốc khánh.
Khoảng cách giữa người lính và người dân dường như biến mất, chỉ còn chung một nhịp đập vì Tổ quốc.
Khánh Huy