Cô Ngọc luôn gắn bó với học trò
“Từ năm 1988, khi bước chân vào công tác tại ngành giáo dục, tôi đã gắn bó với công tác chữ thập đỏ”, cô Nguyễn Thị Ngọc, nhân viên y tế trường học, Trường Tiểu học Phan Như Thạch, phường Lâm Viên - Đà Lạt nhớ lại những ngày cô gắn bó với học trò, gắn bó với công tác từ thiện nhân đạo, khuyến học khuyến tài. Cô Ngọc tâm sự, trong nhà trường không thiếu những hoàn cảnh học trò rất vất vả. Học trò mồ côi cha mẹ, trò khuyết tật, trò có hoàn cảnh khó khăn, nhà quá nghèo… mỗi số phận học trò là một số phận mà nhà trường và những người công tác trong ngành giáo dục nặng lòng.
Với trách nhiệm của một cán bộ chữ thập đỏ, cô Nguyễn Thị Ngọc bắt đầu hành trình trợ giúp cho học trò của mình. “Chúng tôi vận động tất cả mọi mối quan hệ để xin học bổng cho học sinh khó khăn, vận động tặng sách vở, quần áo để các em có điều kiện tới trường. Từ những ngày ban đầu, mỗi món quà, tấm lòng của cộng đồng đã giúp hàng trăm học trò được tiếp bước tới trường”, cô Ngọc chia sẻ. Không chỉ lo lắng cho học trò, cô Ngọc còn hướng tới cả gia đình của các em, những ông bà - cha mẹ khi gặp tai nạn, bệnh tật. Từng món quà được gửi tới gia đình đã san sẻ ít nhiều khó khăn, động viên họ vượt qua những lúc ngặt nghèo.
“Điều làm tôi ấm lòng nhất là tấm lòng người Việt thật sự rất nhân hậu, sẵn sàng chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn. Khi đất nước ngày càng phát triển, hoạt động chữ thập đỏ, thiện nguyện vì cộng đồng ngày càng được hỗ trợ, thu hút mọi người cùng thể hiện tấm lòng”, cô Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ. Ông Võ Đăng Thái Bình, cán bộ phường Lâm Viên - Đà Lạt, nguyên cán bộ Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt (cũ) nhận xét, Trường Phan Như Thạch nổi tiếng với các hội chợ nhân ái, bán hàng không lợi nhuận đóng góp cho học sinh nghèo. Các đợt quyên góp ủng hộ đồng bào gặp thiên tai bão lụt, các em học sinh và gia đình tham gia rất nhiệt tình, thu được hàng trăm triệu đồng. Mỗi đợt hè, Hội Chữ thập đỏ nhà trường lại vận động học sinh đóng góp hàng trăm bộ đồng phục, sách giáo khoa để gửi tặng các bạn học sinh vùng sâu vùng xa.
Năm học 2024 - 2025, cô Nguyễn Thị Ngọc nghỉ hưu sau 37 năm công tác, nhưng công tác chữ thập đỏ cô chưa bao giờ ngơi nghỉ. Cô cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng vận động thành lập Quỹ học bổng “Nâng bước em đến trường”, vận động các nguồn trao học bổng cho học trò khó khăn theo từng quý, tặng xe đạp, sách vở… Người cán bộ ngành giáo dục tâm sự, mọi hoạt động từ trái tim sẽ đến với trái tim, trao gửi tấm lòng sẽ nhận được quả ngọt.
Cô Nguyễn Thị Ngọc cũng là 1 trong 36 gương điển hình được UBND tỉnh Lâm Đồng chọn tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI toàn quốc sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội với thành tích là người hoạt động cộng đồng tiêu biểu. Đây cũng là vinh dự của cá nhân cô Ngọc và những người làm công tác chữ thập đỏ, gắn cuộc đời với hoạt động thiện nguyện.
Diệp Quỳnh .