Đại úy Trần Đặng Ngọc Tiến (thứ 2, từ trái qua) và các chiến sĩ mới Tiểu đoàn 512. Ảnh: GIA KHÁNH
Sinh năm 1997, từng là thủ khoa khu vực miền Nam của Trường Sĩ quan Chính trị, Đại úy Trần Đặng Ngọc Tiến sớm được chú ý bởi khả năng tiềm ẩn. Anh tự nhận mình đam mê viết lách, bắt nhịp nhanh chóng với các vấn đề chính trị - xã hội. Thời gian công tác tại Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang (trước sáp nhập) giúp anh có điều kiện tiếp xúc, nghiên cứu văn bản chính trị một cách đầy đủ, hệ thống, tạo đà cho những thành công về sau.
Năm 2023, anh Tiến tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Quân khu 9 bằng bài viết “Trí tuệ nhân tạo - Nguồn sức mạnh mới trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và đoạt giải ba. Phát huy kết quả đạt được, người lính trẻ tham gia cuộc thi năm 2024 với tác phẩm “Biết mình là ai trong kỷ nguyên AI”, đoạt giải nhì; năm 2025 với tác phẩm “Khỏe để vươn mình cùng dân tộc”, đoạt giải ba.
Ý tưởng đến với anh Tiến từ những điều rất nhỏ. Một lần, đưa con đi khám bệnh, anh thấy nhiều đứa trẻ bị lệ thuộc vào điện thoại thông minh, suy giảm khả năng kết nối với đời sống thực. Những hình ảnh ấy cứ bám riết trong tâm trí anh và hình thành câu hỏi: Phải làm gì để thế hệ tiếp nối thật sự khỏe về thể xác, trí tuệ lẫn đạo đức?
Quân nhân 9X chỉ rõ trong những tác phẩm của mình, trăn trở về những mối nguy, căn bệnh thời đại. Một bộ phận giới trẻ bị lung lạc nhận thức, gặm nhấm tình cảm, hoài bão, sức khỏe và lý tưởng sống tốt đẹp. Anh Tiến động viên: “Bằng tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường và lòng yêu nước, thanh niên Việt Nam hãy phấn đấu học tập, rèn luyện, khỏe thể chất, khỏe tinh thần, trí tuệ và khỏe cảm xúc, trở thành lực lượng tiên phong, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước, tạo nên những mùa xuân lịch sử mới trong kỷ nguyên vươn mình”.
Anh Tiến hiến kế: “Cần xây dựng môi trường văn hóa xã hội chủ nghĩa lành mạnh để thế hệ trẻ Việt Nam có nhiều sân chơi bổ ích, tránh xa truyền thông “bẩn”, được học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, có năng lực, sức khỏe, bản lĩnh tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn chính trị, lịch sử, giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng - an ninh trong các học viện, trường học”.
Mấy tháng nay, anh Tiến được tăng cường huấn luyện chiến sĩ mới, giữ vai trò Chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Giữa bộn bề công việc thao trường, trực sẵn sàng chiến đấu, anh vẫn dành thời gian nghiên cứu tài liệu, cập nhật tình hình thời sự, chắt lọc lập luận, chuẩn bị cho tác phẩm dự thi lần thứ 4. “Lần này, tôi chọn phân tích sâu về vai trò người lính trên mặt trận số, “giữ lửa trước thuật toán”. Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) vừa là không gian vừa là “vũ khí mới” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sử dụng như thế nào để đấu tranh trực diện với luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, đó chính là câu hỏi tôi đặt ra và đi tìm câu trả lời trong bài viết của mình”, Đại úy Tiến chia sẻ.
Mỗi bài chính luận của anh Tiến giàu sức thuyết phục, kết hợp giữa lý luận sắc bén và thực tiễn sinh động từ chính môi trường quân ngũ. Anh góp phần phản bác những quan điểm sai trái, thù địch bằng giọng điệu điềm đạm nhưng kiên quyết. Ba lần được xướng tên ở sân chơi trí tuệ này cũng là ba lần anh tự vượt qua chính mình. Không lặp lại, không bằng lòng với những gì đã đạt được, anh luôn tìm cách đổi mới cách tiếp cận, đào sâu vấn đề, đặt ra những câu hỏi lớn gắn với thực tiễn công tác và đời sống xã hội.
“Ba lần đoạt giải trong cùng một cuộc thi khiến tôi khá áp lực. Nhưng tôi vẫn luôn tự nhắc nhở mình phải sáng tạo, nghĩ mới, làm khác, tiếp tục giữ vững ngòi bút chính luận, đóng góp phần nhỏ vào “cuộc chiến không tiếng súng” của quân đội thời bình”, Đại úy Tiến chia sẻ, khi nắng chiều trên thao trường vừa dịu xuống, gương mặt ánh lên nét quyết tâm.
Trong câu chuyện về anh Tiến, người ta thấy rõ hình ảnh người lính thời bình: Chắc tay súng, vững ngòi bút. Và chính những quân nhân như anh đang âm thầm góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, tạo nên “lá chắn mềm” bền bỉ, kiên cường trước mọi luận điệu xuyên tạc trong không gian mạng hôm nay.
GIA KHÁNH