Người M'nông biến vùng đất đá đen dưới chân núi lửa thành cánh đồng bội thu

Người M'nông biến vùng đất đá đen dưới chân núi lửa thành cánh đồng bội thu
7 giờ trướcBài gốc
Nhiều năm về trước, cả vùng núi lửa xã Quảng Phú (Krông Nô) có rất nhiều hố bom, đá đen sắp lớp trên đất, đường sá đi lại vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, cộng đồng người M’nông nơi đây vẫn kiên trì bám trụ để trồng lúa đồi. Dù rất siêng năng, cần mẫn nhưng cuộc sống bà con vẫn khó khăn vì năng suất lúa xuống thấp theo thời gian.
Người dân đang làm đổi công cho nhau. Ảnh: Hải Dương
Khoảng gần 15 năm trở lại đây, thời tiết thay đổi, biến động bất ngờ khiến nguồn nước trong vùng bị cạn kiệt, đá đen nổi lên mặt đất ngày một dày hơn nên cây lúa cũng không thể đồng hành, bám trụ với người dân.
Tuy nhiên, từ những khó khăn tưởng như không thể khắc phục, cộng đồng người M'nông dưới chân núi lửa đã nảy sinh ý tưởng khắc phục những bất lợi của thiên nhiên bằng cách trồng ngô lai trên chính mảnh đất không phù hợp với lúa đồi này.
Sau khi chuyển sang trồng thử ngô lai, kết quả vô cùng ấn tượng, họ không ngờ những lớp đất đá hình thành từ thời núi lửa từ xa xưa giúp cây ngô lai bén rễ, lớn nhanh và cho năng suất rất cao.
Khi trồng thử giống ngô lai thành công, người dân bắt đầu mở rộng diện tích, áp dụng nhiều phương pháp khoa học kỹ thuật đưa vào canh tác. Từ đó, họ biến vùng đất cằn cỗi này thành những cánh đồng ngô xanh mướt. Nhiều gia đình nhờ ngô lai mà thu nhập lên tới cả trăm triệu đồng/năm.
Theo đánh giá của nhiều thương lái, ngô lai ở dưới chân núi lửa không chỉ có năng suất cao mà chất lượng cũng vượt trội và rất được ưa chuộng, thậm chí bắt đầu có hợp tác xã thu mua để đưa vào siêu thị. Nhờ có thu nhập từ cây ngô lai mà cuộc sống bà con trong xã Quảng Phú thay đổi từng ngày.
Người dân gieo từng hạt ngô lai xuống vùng đất đá cằn cỗi. Ảnh: Hải Dương
Chị H'Dăm (người M'nông ở xã Quảng Phú) chia sẻ, hiện tại bà con không canh tác theo tập quán cũ mà biết bón phân chuồng, trồng cây theo hàng lối. Người dân cũng đã tiếp cận khoa học kỹ thuật và áp dụng trong việc trồng ngô hữu cơ, nói không với phân hóa học, hạn chế thấp nhất thuốc trừ sâu nên cây ngô cho năng suất cao.
Cũng theo chị H'Dăm, ngoài siêng năng cần mẫn trong quá trình canh tác, gieo trồng, người dân ở đây rất đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, ai khó khăn sẽ được giúp đỡ.
"Khi vào mùa, người dân tìm cách giúp nhau canh tác theo kiểu luân phiên. Mỗi hộ khi bước vào vụ ngô sẽ được huy động 20 người đến phụ trong 2 ngày và khi xong nhà này lại chuyển sang nhà khác. Khi nhà này mất mùa, nhà kia góp giống, góp công để cùng nhau vực dậy", chị H'Dăm nói.
Đồng bào M'nông ở xã Quảng Phú đã thành công khi biến cánh đồng đá thành nương ngô xanh mướt. Ảnh: Hải Dương
Vài năm gần đây, người dân dưới chân núi lửa Krông Nô không những trồng ngô lai mà còn mạnh dạn trồng xen canh cây đậu phộng, đậu xanh vào rẫy ngô để tăng thu nhập, cải tạo đất. Một vài mô hình trồng cỏ voi quanh rẫy để giữ ẩm và chống xói mòn đang được khuyến khích nhân rộng.
Chia sẻ với VietNamNet, ông Doãn Gia Lộc, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện cho biết, khu vực xã Quảng Phú có khoảng 100ha diện tích đá nổi lên mặt đất. Trước đây, người dân chủ yếu trồng cây lúa đồi. Sau này, bà con đã thay đổi bằng cây ngô để phù hợp với thổ nhưỡng.
"Nhờ có cây ngô cùng với việc áp dụng những phương pháp canh tác mới nên cuộc sống bà con đang ngày càng thay đổi, khấm khá lên so với 15 năm về trước", ông Lộc nói.
Câu chuyện người M'nông dưới chân núi lửa Krông Nô đang là biểu tượng cho sự hồi sinh, tinh thần không khuất phục thiên nhiên và sự kết nối bền chặt giữa con người với đất đai trên chính quê hương mình.
Hải Dương
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/suc-song-cua-nguoi-m-nong-duoi-chan-nui-lua-dak-nong-2410625.html