Người mẹ Ê Đê bán cả nhà sàn không đủ tiền cứu con, cầu xin cộng đồng giúp đỡ

Người mẹ Ê Đê bán cả nhà sàn không đủ tiền cứu con, cầu xin cộng đồng giúp đỡ
19 giờ trướcBài gốc
Kể từ ngày phát hiện con gái là Hving Hờ Oan (12 tuổi) mắc bệnh viêm tủy sống vùng cổ, chị Hving Hờ Nghin (ngụ tại Đắk Lắk) thường xuyên sống trong lo lắng, bất an. Căn bệnh gây tổn thương vùng cổ, lan rộng dẫn đến liệt tứ chi, dày vò sức khỏe của đứa trẻ mỗi ngày.
Là cô bé khỏe mạnh, bỗng dưng Hving Hờ Oan mắc bệnh viêm tủy sống vùng cổ gây tổn thương vùng cổ, lan rộng dẫn đến liệt tứ chi.
Đầu năm 2025, khi đi học về, Hờ Oan đột nhiên ngất xỉu, được bố mẹ đưa đến bệnh viện gần nhà kiểm tra. Sau khi thăm khám, bác sĩ nghi ngờ bé bị viêm tủy cổ gây gián đoạn hệ thần kinh tự trị nên lập tức chuyển Hờ Oan lên bệnh viện tỉnh.
Sau một tuần điều trị tại bệnh viện tỉnh, các bác sĩ khuyên gia đình đưa bé lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.
“Ngày đưa con lên TPHCM trị bệnh, vợ chồng tôi vét sạch túi cũng không có nổi 500 nghìn đồng, đành phải chạy vay khắp buôn mới được 10 triệu đồng mang theo”, chị Nghin rưng rưng kể.
Sau một tháng điều trị tích cực bằng thuốc tại bệnh viện, Hờ Oan dần tỉnh táo, nhưng từ đó bé mất hoàn toàn khả năng vận động, tay chân không còn cảm giác. Mọi sinh hoạt cá nhân từ ăn uống đến vệ sinh… đều do một tay chị Nghin chăm sóc.
Hai tháng gần đây, tình trạng của Hờ Oan trở nên trầm trọng hơn. Bé vừa tiếp tục điều trị thuốc tại Bệnh viện Nhi đồng 2, vừa kết hợp tập vật lý trị liệu tại bệnh viện tỉnh. Do kinh tế gia đình kiệt quệ, chị Nghin phải tiết kiệm từng đồng để mua thuốc cho con, không có điều kiện ăn uống đầy đủ khiến sức khỏe Hờ Oan càng suy yếu.
Người phụ nữ dân tộc thiểu số Ê Đê, chị Hving Hờ Nghin đã xoay xở đủ mọi cách để cứu con nhưng giờ bất lực, chị đành cầu xin cộng đồng giúp đỡ.
Chị Nghin sống bằng nghề nhặt phân bò, mỗi bao chỉ được trả 20 nghìn đồng. Từ khi con gái đổ bệnh, chị thường xuyên theo con vào viện nên chỉ còn một mình chồng chị — anh Ksơry Y Sang (SN 1988) — gồng gánh lo cho cả nhà. Anh làm rẫy thuê, ai thuê thì làm, thu nhập bấp bênh.
Sau thời gian dài chữa bệnh cho con, gia đình đành phải bán đi căn nhà sàn duy nhất đang ở nhưng vẫn không đủ chi phí, phải vay thêm từ người quen, họ hàng, tổng số tiền hiện đã lên đến 300 triệu đồng.
Không còn nhà để ở, cả gia đình phải sống tạm trong một căn lán gỗ dùng để chứa đồ. Những ngày con không phải nhập viện, chị Nghin lại tranh thủ đi nhặt phân bò, tích góp từng đồng lo thuốc thang cho con.
Lần này, vét sạch những đồng tiền cuối cùng để đưa con lên bệnh viện, chị Nghin ngồi bệt ngoài hành lang, nức nở: “Hờ Oan học giỏi lắm, con ước mơ được làm giáo viên, nhưng giờ tay chân thế này thì sao cầm được bút. Mong các nhà hảo tâm thương xót, cứu lấy con tôi với”.
Bác sĩ cho biết sắp tới Hờ Oan sẽ được xét nghiệm để chuẩn bị phẫu thuật tái tạo tủy sống. Đây là ca phẫu thuật phức tạp, nhằm giải ép tủy, cố định cột sống, kết hợp điều trị lâu dài bằng vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, nên chi phí sẽ rất cao.
Hờ Oan xinh tươi, đáng yêu ngày nào luôn ước mơ sau này được làm cô giáo
Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Ea Bá, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Hờ Nghin vô cùng khó khăn. Hai vợ chồng làm nông, thu nhập bấp bênh. Từ ngày cháu Hờ Oan mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải đi viện, khiến gia đình càng thêm chật vật.
Hiện tại, chị Nghin phải chăm sóc con nên không thể lao động kiếm tiền, một mình chồng chị gồng gánh cũng không đủ lo thuốc men. Rất mong cháu Hờ Oan nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng để có cơ hội chữa bệnh”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Hving Hờ Nghin (mẹ Hờ Oan): Buôn Chung, xã Ea Bá, tỉnh Đăk Lăk
Số điện thoại: 0395760059
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.208 (em Hving Hờ Oan)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898
- Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081
Lê Nhung
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/nguoi-me-e-de-ban-ca-nha-san-khong-du-tien-cuu-con-cau-xin-cong-dong-giup-do-2428778.html