Người mẹ Nam Định lâm cảnh khánh kiệt, đi rửa bát thuê nuôi 2 con trai suy thận

Người mẹ Nam Định lâm cảnh khánh kiệt, đi rửa bát thuê nuôi 2 con trai suy thận
5 giờ trướcBài gốc
Bà Loan tâm sự, năm 2008, chồng bà phát hiện mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Cả gia đình khi ấy chỉ sống bằng mấy sào ruộng, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, bỗng chốc lao đao vì những toa thuốc, những chuyến xe ra, vào bệnh viện.
Dù gia đình đã chạy vạy, vay mượn khắp nơi để có tiền chữa bệnh nhưng cuối cùng, chồng bà vẫn không qua khỏi. Ông ra đi chỉ sau 3 tháng phát hiện bệnh, để lại bà Loan cùng 2 người con trai là anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1988) và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1990) khi ấy mới mười tám đôi mươi.
Chưa đầy 3 năm sau, bất hạnh một lần nữa giáng xuống gia đình khi cả 2 con trai của bà Loan đều lần lượt phát hiện mắc bệnh thận, đều phải điều trị.
Nhiều năm nay, anh Tuấn phải chạy thận nhân tạo mỗi tuần 3 lần.
Sau khi bố mất, Tuấn vào TPHCM làm việc tại một quán ăn. Dịp Tết năm 2011, Tuấn về quê ăn Tết, tôi thấy khuôn mặt con bỗng sưng phù, tôi bảo con vào viện khám. Khi bác sĩ thông báo con bị suy thận khiến tôi bàng hoàng.
Từ đó đến nay, mỗi Tuấn phải duy trì lọc máu nhân tạo 3 lần, cuộc sống gần như gắn chặt với bệnh viện.
Mấy tháng sau, Tiến đi khám cũng phát hiện suy thận độ 4 và phải uống thuốc hàng ngày để bệnh không nặng thêm. Lúc đó, tôi suy sụp, chỉ biết ôm mặt khóc”, bà Loan chia sẻ.
Vòng xoáy bệnh tật bào mòn
Từ khi 2 người con trai cùng phát hiện mắc bệnh thận, để tiện cho việc chữa trị, 3 mẹ con bà Loan đã khăn gói lên Hà Nội vừa làm, vừa chữa bệnh.
Cũng từ đó, vòng luẩn quẩn “bệnh viện – thuốc men” cứ thế siết chặt, bào mòn sức lực của cả 3 mẹ con.
Bà Loan đi rửa bát thuê để có tiền lo cho 2 người con trai bị bệnh thận.
Để có tiền cho các con điều trị, bà Loan làm thuê tại quán ăn, ban ngày rửa bát, quét dọn, tối đến lại xin ngủ lại luôn tại quán. Còn anh Tuấn và anh Tiến được một mạnh thường quân hỗ trợ cho ở nhờ, giảm bớt gánh nặng thuê trọ.
Tuy nhiên, đến năm 2021, hai anh em phải ra ngoài thuê căn phòng 10m2 nằm gần bệnh viện.
Tuấn phải chạy thận liên tục nên rất yếu, không thể lao động. Còn Tiến từ khi lên Hà Nội vẫn đi làm phục vụ ở quán ăn để phụ mẹ lo tiền thuốc hàng tháng. Nhưng từ năm 2022, do phòng trọ chật chội, nóng bức khiến sức khỏe Tiến yếu đi, bệnh trở nặng nên phải về quê ở một mình, tiếp tục duy trì uống thuốc để giữ bệnh không nặng thêm. Lúc nào khỏe, ai thuê gì Tiến làm nấy, được đồng nào hay đồng đó”, bà Loan tâm sự.
Ngôi nhà tuềnh toàng của gia đình bà Loan ở xã Hải An. Đến công trình phụ như nhà tắm hiện vẫn là giếng nước ngoài trời.
Theo bà Loan, dù có bảo hiểm y tế và chi tiêu rất tằn tiện nhưng mỗi tháng, tiền thuốc mua ngoài danh mục bảo hiểm chi trả, cùng với tiền thuê trọ, ăn uống, sinh hoạt… của 2 người con trai cũng tiêu tốn hơn 12 triệu đồng.
Trong khi đó, nguồn thu của gia đình chủ yếu trông vào công việc rửa bát thuê của bà Loan với mức lương hơn 6 triệu đồng/tháng, cộng thêm thu nhập ít ỏi từ anh Tiến những lúc khỏe mạnh và khoản hỗ trợ bảo trợ xã hội 2,2 triệu đồng/tháng. Vì vậy, 3 mẹ con bà Loan thường xuyên rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau, nhiều tháng phải đi vay mượn khắp nơi.
Anh Tiến phải duy trì uống thuốc hàng tháng để bệnh tình không nặng thêm.
Anh Tiến tâm sự, từ khi về quê anh cũng cố gắng tìm việc làm nhưng bệnh tật dày vò, cơ thể yếu ớt, chân tay run rẩy, chỉ làm được vài hôm rồi phải nghỉ ngắt quãng. Có khi, cả tháng trời người mệt không dậy nổi, mọi chi phí trong nhà và tiền chữa bệnh của 2 anh em lại dồn lên vai mẹ già.
Tôi thương em trai, thương mẹ nhưng bất lực không làm gì được. Bệnh tật đeo bám bao năm nay nên tôi cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Giờ chỉ mong bệnh đừng nặng thêm để tôi còn có thể túc tắc đi làm, kiếm tiền mua thuốc, giảm bớt gánh nặng cho mẹ phần nào”, anh Tiến bộc bạch.
Lãnh đạo UBND xã Hải An xác nhận, gia đình bà Loan thuộc diện hộ nghèo của địa phương, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả 2 người con trai bà Loan đều bị suy thận phải chạy chữa nhiều năm nay, sức khỏe yếu. Kinh tế gia đình gần như hoàn toàn phụ thuộc vào thu nhập ít ỏi từ việc làm thuê của bà Loan ở Hà Nội.
"Chính quyền địa phương đã cố gắng tạo điều kiện hỗ trợ trong khả năng có thể, đồng thời mong muốn các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để gia đình bà Loan có thêm nguồn lực vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này", vị lãnh đạo xã chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Bà Trần Thị Loan (mẹ anh Tuấn, anh Tiến): xóm 4, xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Số điện thoại: 0382124176
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.164 (anh Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Thanh Tuấn)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081
Trọng Tùng
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/nguoi-me-nam-dinh-lam-canh-khanh-kiet-di-rua-bat-thue-nuoi-2-con-trai-suy-than-2412432.html