Ơn cha mẹ, trả bao nhiêu mới đủ?

Ơn cha mẹ, trả bao nhiêu mới đủ?
5 giờ trướcBài gốc
Trên hành trình đời người, có những món nợ có thể trả, có những món nợ chỉ có thể ghi lòng tạc dạ. Ơn cha mẹ là một trong những món nợ như thế. Sinh ra làm người đã là điều thiêng liêng, nhưng được sinh ra trong vòng tay yêu thương, nuôi dưỡng và chở che của cha mẹ lại là điều quý giá hơn tất thảy. Dẫu biết rằng “cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”, nhưng vẫn có nhiều người day dứt tự hỏi: Ơn cha mẹ, trả bao nhiêu cho đủ?
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet
Tình cha, nghĩa mẹ, không giá trị nào có thể sánh
Ngay từ những ngày đầu tiên của sự sống, người mẹ đã mang nặng đẻ đau, trải qua những cơn đau tưởng chừng xé lòng để đưa con đến với thế giới này. Còn người cha, dù ít thể hiện, nhưng luôn âm thầm là điểm tựa, là bờ vai vững chãi chống đỡ giông bão cuộc đời thay con.
Họ không cần danh hiệu, không mong đền đáp, chỉ có một mong mỏi duy nhất, con cái được an yên, hạnh phúc và trưởng thành. Cha mẹ dành cả đời để cho đi, chẳng mong nhận lại. Từ bữa cơm nhường con miếng ngon, chiếc áo ấm trong mùa đông lạnh giá, đến từng giọt mồ hôi lăn dài trên má vì lo cơm áo gạo tiền, tất cả đều xuất phát từ tình thương vô bờ dành cho con.
Cha mẹ cũng từng có những ước mơ, có thanh xuân, những lựa chọn riêng mình. Nhưng từ khi có con, họ chọn hy sinh, chọn lui về phía sau ánh sáng của con cái. Dù nghèo hay giàu, dù vất vả hay đủ đầy, tình thương ấy vẫn không hề thay đổi.
Trả ơn không chỉ bằng tiền bạc
Ngày nay, khi đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, nhiều người nghĩ rằng báo hiếu là xây cho cha mẹ căn nhà lớn, tặng quà sang, hay đưa đi du lịch khắp nơi. Những điều ấy hoàn toàn tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Có những cha mẹ sống ở quê, chỉ mong con cái về ăn cùng một bữa cơm đạm bạc. Có những ông bà già sống ở phố thị, cô đơn trong căn nhà đẹp nhưng không có tiếng cười con cháu.
Trả ơn cha mẹ không nằm ở món quà bao nhiêu tiền, mà ở sự quan tâm, thấu hiểu và hiện diện của con cái. Một cuộc điện thoại hỏi thăm mỗi ngày, một lời nhắn nhủ dịp sinh nhật, một cái ôm lúc cha mẹ mỏi mệt, đôi khi là tất cả những gì họ mong muốn. Sự báo hiếu đẹp nhất không phải là những điều lớn lao mà là sự gần gũi, sẻ chia và yêu thương thật lòng.
Có những điều không chờ đợi…
Cuộc sống bận rộn, con người cuốn theo công việc, thành tựu và guồng quay mưu sinh. Nhiều người vẫn hứa với lòng rằng: “Khi nào rảnh, khi nào khá hơn, khi nào ổn định sẽ báo hiếu cha mẹ.” Nhưng ai dám chắc cái “khi nào” ấy sẽ đến đúng lúc?
Có những người cả đời không kịp nói lời yêu thương, không kịp nắm tay cha mẹ lần cuối, chỉ còn biết đứng lặng trước di ảnh mà ân hận suốt đời. Bởi thế, báo hiếu không phải là điều để trì hoãn. Yêu thương, biết ơn và chăm sóc cha mẹ cần bắt đầu từ hôm nay, ngay lúc này.
Sống có hiếu, món quà lớn nhất dành cho đấng sinh thành
Thật ra, điều cha mẹ mong mỏi nhất là thấy con mình sống tử tế, sống có trách nhiệm, không làm điều sai trái, không khiến cha mẹ phải xấu hổ hay đau lòng. Với cha mẹ, con cái sống hạnh phúc, khỏe mạnh, an ổn đã là phần thưởng vô giá. Bởi vậy, sống tốt chính là một hình thức báo hiếu sâu sắc nhất.
Hiếu thảo không chỉ là chăm sóc khi cha mẹ già yếu, mà là luôn đặt cha mẹ trong tim, luôn hướng về gốc rễ, cội nguồn. Biết ơn những điều nhỏ nhặt cha mẹ đã từng làm cho mình, lan tỏa tinh thần hiếu kính ấy cho thế hệ sau, đó mới là sự báo hiếu trọn vẹn.
Trả ơn cha mẹ bắt đầu từ những điều giản dị mỗi ngày
Không cần những hành động to lớn, chỉ cần bạn:
Gọi điện hỏi thăm cha mẹ mỗi ngày.
Dành thời gian về nhà thường xuyên hơn.
Cùng cha uống tách trà chiều, dắt mẹ đi dạo sớm mai.
Ngồi nghe cha mẹ kể lại chuyện xưa.
Đưa cha mẹ đi khám sức khỏe định kỳ, nhắc họ ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đúng giờ.
Trương Hiền
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/on-cha-me-tra-bao-nhieu-moi-du-post1549416.html