Người mẹ sinh con bên đường rồi bỏ đi chơi Songkran, đứa bé không sống sót sau đó

Người mẹ sinh con bên đường rồi bỏ đi chơi Songkran, đứa bé không sống sót sau đó
14 giờ trướcBài gốc
Trong khi không khí Tết Songkran - Tết cổ truyền của Thái Lan đang tưng bừng khắp các nẻo đường vào ngày 14/4, thì tại quận Don Mueang, Bangkok, một sự việc đau lòng đã xảy ra: một người phụ nữ 27 tuổi được cho là đã sinh con ngay bên lề đường và bỏ rơi đứa trẻ, khiến bé sơ sinh tử vong không lâu sau đó.
Theo đoạn clip được ghi lại từ camera an ninh và được chia sẻ lần đầu tiên trên mạng xã hội vào ngày 16/4, người phụ nữ - sau này được xác định là Piyathida được nhìn thấy đang khom người bên cạnh một chiếc xe đỗ, kéo quần xuống để sinh con. Sau khi đứa bé chào đời, cô lập tức bỏ đi như thể không có chuyện gì xảy ra.
Điều khiến công chúng không khỏi bàng hoàng là chỉ ít phút sau, Piyathida đã cùng bạn bè tham gia lễ hội té nước Songkran gần đó, cách hiện trường không xa, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc vừa sinh nở.
Đứa bé được tìm thấy gần làng Rotsarin, dọc theo Soi Kosum Ruamjai 34. Đội cứu hộ cho biết bé vẫn còn dấu hiệu sự sống khi được phát hiện và họ đã nỗ lực hồi sức tim phổi (CPR). Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều vô vọng, em bé không thể qua khỏi.
Ban đầu, khi được hỏi, Piyathida phủ nhận việc sinh con và cho rằng mình chỉ đang trong kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, khi tình trạng sức khỏe xấu đi và mất máu nhiều, cô buộc phải thừa nhận sự thật. Một đoạn video khác ghi lại cảnh cô ngồi bên vệ đường, bất lực nhìn nhân viên y tế cố gắng cứu lấy đứa con vừa chào đời trong vô vọng. Khu vực hiện trường phủ đầy máu, cho thấy rõ sự việc nghiêm trọng.
Piyathida sau đó được đưa tới Bệnh viện Prachathipat để điều trị. Theo Thanh tra Phuwadon Aoonpho từ đồn cảnh sát Don Mueang, cô vẫn đang hồi phục tại bệnh viện và chưa bị thẩm vấn đầy đủ. Tuy nhiên, ông khẳng định cô sẽ phải đối mặt với các hậu quả pháp lý nghiêm khắc.
Được biết, Piyathida là người thất nghiệp, sống dựa vào khoản trợ cấp 700 baht/ngày (khoảng 28 đô la Singapore) từ mẹ ruột - người đã tái hôn với một người đàn ông Đức. Cô thừa nhận không biết ai là cha của đứa trẻ. Ngoài ra, cô còn có hai con nhỏ, một trai, một gái hiện đang được gia đình chồng cũ chăm sóc.
Một người bạn cũ của cô, Am (20 tuổi), chia sẻ rằng cô từng nghi ngờ Piyathida mang thai và đã hỏi trực tiếp, nhưng Piyathida chối và nói rằng chỉ tăng cân do ăn uống.
Sau khi sự việc bị phát giác, một tài khoản Facebook được cho là của Piyathida đã đăng tải lời xin lỗi công khai. Trong đó, cô bày tỏ sự hối hận sâu sắc, khẳng định không cố ý bỏ rơi con mình. Cô cho biết chỉ phát hiện mình mang thai vào tháng thứ sáu, nhưng vì quá sợ hãi và không có công việc ổn định, cô đã không dám nói với gia đình. Người đàn ông mà cô nghĩ là cha đứa trẻ cũng đã rời bỏ cô ngay khi biết tin.
Đáng chú ý, vào ngày xảy ra vụ việc, cô thừa nhận đã sử dụng ma túy và không tỉnh táo. Cô nghĩ mình chỉ cần đi vệ sinh, nhưng bất ngờ sinh con trong hoảng loạn.
Piyathida nói rằng cô hoàn toàn sốc, không biết xử lý thế nào và trong phút bối rối đã rời đi. Trong bài đăng, cô xin lỗi và mong được một cơ hội thứ hai để sửa sai.
Bình Nguyên
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-me-sinh-con-ben-duong-roi-bo-di-choi-songkran-202504190145410948.html