Ngày 3/10, báo Tiền Phong đưa tin, UBND xã Cửa Tùng xác nhận, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây ở vườn nhà dân vào ngày 24/9 đã có người thân đến nhận lại.
Theo UBND xã Cửa Tùng, sau khi phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho bé.
Bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi nay đã được người thân đến nhận lại. Ảnh: báo Tiền Phong
Ba ngày sau, chị N.T.H. (24 tuổi, ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị) đã đến xin nhận lại bé. Làm việc với cơ quan chức năng, chị H. thừa nhận mình là mẹ ruột của bé.
Theo báo Pháp luật TP.HCM, khi làm việc với Cơ quan chức năng, chị H. trình bày do mâu thuẫn chuyện gia đình nên đã mang con bỏ dưới gốc cây tiêu rồi rời đi.
Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng cho biết thêm, để đảm bảo đúng quy định, địa phương đã tiến hành kiểm tra ADN và xác nhận chị H là mẹ, bà G. là bà ngoại cháu.
Ngay sau khi có kết quả, chính quyền đã làm các thủ tục cần thiết để cháu bé được về với gia đình.
Trước đó, vào ngày 24/9, người dân xã Cửa Tùng phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong một tấm vải, bị bỏ rơi dưới gốc cây tiêu trong vườn nhà dân nên đã trình báo cơ quan chức năng.
(Tổng hợp)
Yến Nguyễn