Ký ức về buổi trưa ngày 30/4/1974 đã được các nhân chứng, là những chiến sỹ quân giải phóng có mặt tại Dinh Độc Lập thời khắc lịch sử đó kể lại.
Có mặt tại Hà Nội để tham gia chương trình tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử với chủ đề “Hà Nội-Ý chí và niềm tin quyết thắng,” được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), người phất cờ giải phóng tại Dinh Độc Lập, cựu chiến binh Phạm Duy Đô chia sẻ lại thời khắc lịch sử khi xe tăng của quân giải phóng húc đổ cổng tiến vào Dinh Độc Lập.
Cựu chiến binh Phạm Duy Đô, Người phất cờ giải phóng tại Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975
"Trước khi tiến vào dinh không phải thuận lợi, vì địch vẫn còn ngoan cố. Vì Tổng thống chưa tuyên bố đầu hàng. Địch cố thủ để tiến hành bắn mình. Địch bắn làm các vị trí lô cốt. Trên đường, quân địch cũng xếp các bao cát theo hình chữ 'Z' để cản bước..."
Là đại đội trưởng đơn vị đặc công tiến vào Dinh Độc Lập, Cựu chiến binh Phạm Duy Đô cho biết khi cách Dinh Độc Lập khoảng 500m, ông đã báo với các đồng đội để cùng húc xe tăng vào cổng Dinh.
Ông Ngô Sỹ Nguyên, Từng là pháo thủ số 1 trên chiếc xe tăng 390 húc đổ Dinh Độc lập ngày 30/4/1975
"Tiến đánh vào Sài Gòn với năm mũi tiến công, hướng của chúng tôi rất may mắn phát triển nhanh và đến trước cửa Dinh Độc Lập sớm nhất...
Mũi nhanh nhất của quân đoàn 2 gồm có xe tăng 846 và 390 là xe tăng đầu tiên húc đổ dinh độc lập và chúng tôi là những người đã vào dồn nội các Dương Văn Minh vào phòng họp."
Cựu chiến binh Phạm Duy Đô, Người phất cờ giải phóng tại Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975
"Đồng chí Bùi Quang Thận tiến hành hạ lệnh cho xe húc Dinh Độc Lập... Sau khi vào dinh rồi tôi nhảy xuống cùng đồng chí Phạm Huy Nghệ, xông vào Dinh Độc Lập. Tôi chạy vào sảnh, tôi vén màn, toàn bộ Sài Gòn ngồi đó.
Tôi hô: Các ông đã bị bao vây, mời các bỏ súng đứng dậy đầu hàng. Các ông không được nhúc nhích. Nếu các ông nhúc nhích, chúng tôi bắn bỏ... Sau đó, tôi lên ban công tầng 2 tôi phất lá cờ báo hiệu an toàn..."
Hình ảnh phất cờ của được cựu chiến binh Phạm Duy Đô tại Dinh Độc lập trưa 30-4 báo hiệu ngày toàn thắng của dân tộc, non sông liền một dải!
Cựu chiến binh Phạm Duy Đô, Người phất cờ giải phóng tại Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975
"Sau đó tôi chạy xuống báo cáo: Báo cáo Thủ trưởng, tôi là Đại đội trưởng Phạm Duy Đô, C1D19 Trung đoàn 116 Đặc công đã bắt gọn toàn bộ Dương Văn Minh và nội các đã đầu hàng. Mời thủ trưởng giải quyết. Sau này, tôi mới biết đó là đồng chí Chính ủy Bùi Tùng."
Ông Trần Ngọc Lam, Nguyên Xã đội phó chỉ huy trực tiếp các đơn vị pháo phòng quân dân quân xã Mễ Trì, Hà Nội từ 1967-1972
"Tôi nghe qua Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi vừa trực vừa mở Đài Tiếng nói Việt Nam. Lúc bấy giờ cả trận địa của chúng tôi reo hò ầm ĩ lên, dân làng ra sân kho của hợp tác xã vui sướng lắm, mừng vui cái ngày chiến thắng của đất nước."
Ông Ngô Sỹ Nguyên, Từng là pháo thủ số 1 trên chiếc xe tăng 390 húc đổ Dinh Độc lập ngày 30/4/1975
"Nó đại diện cho sức mạnh của quân đội Việt Nam anh hùng, của dân tộc Việt Nam, với khát vọng hòa bình. 21 năm mới có những giây phút huy hoàng này, sông núi nối liền và chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng."
Ký ức về buổi trưa ngày 30/4/1974 được các nhân chứng, là những chiến sỹ quân giải phóng có mặt tại Dinh Độc Lập thời khắc lịch sử đó kể lại, đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới thế hệ trẻ, để người trẻ hiểu hơn về lịch sử, và bày tỏ lòng biết ơn đến thế hệ cha anh đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước./.