Chị Sang thức trắng đêm để xoa bóp cho con trai bệnh tật, lo sợ con chết vì không còn khả năng vay mượn.
Đó là lời chia sẻ trong nước mắt của chị Lê Thị Sang (34 tuổi, trú thôn Thi Thại, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình.
Chị Sang bên con trai mắc bệnh hiểm nghèo, lo lắng vì ngay đến tiền mua cho con suất cơm cũng không còn.
Chị Sang ngồi bên giường bệnh đếm đi đếm lại từng đồng bạc lẻ còn sót lại trong túi cũng không đủ để mua cho con trai bệnh tật một suất cơm. Bệnh viện xa nhà, không một người thân bên cạnh cũng không biết trông chờ vào ai để vay mượn tiếp, chị đành điện thoại về nhà cầu cứu cha mẹ ruột.
Cháu Thiên được kết luận bị ung thư xương.
"Bố mẹ tôi khỏe mạnh đã đành, đằng này, bố tai biến, mẹ ung thư vú. Vợ chồng tôi thì ly hôn đã nhiều năm. Giờ chồng cũ cũng đã có gia đình mới. Một mình tôi nuôi 2 đứa con thì đứa lớn mắc bệnh ung thư xương, nằm viện triền miên.
Nửa năm qua kể từ ngày con bị bệnh, tôi chẳng làm được gì. Đến cả tiền mua cho con suất cơm để có sức chống chọi bệnh tật cũng không còn, bất lực vô cùng", chị Sang chia sẻ.
4 năm trước, em Đoàn Lê Bảo Thiên (15 tuổi, con trai lớn của chị Sang) bị sụt cân đột ngột, mệt mỏi, ở bụng có một khối u như quả trứng gà. Đi khám thì bị u mỡ lành tính, Thiên được phẫu thuật, cắt bỏ khối u.
Thiên phải nằm viện điều trị thường xuyên, những cơn đau nhức cơ thể hành hạ suốt ngày đêm.
2 năm sau, khối u tái phát ở vị trí cũ, linh tính của một người mẹ khiến chị Sang lập tức vay tiền đưa con ra bệnh viện Đà Nẵng khám. Chị như bị "sét đánh ngang tai" khi bác sĩ kết luận bị ung thư xương giai đoạn 3.
"Con nhập viện Trung ương Huế điều trị. Tính đến nay con đã vào 13 vòng hóa chất, 28 mũi xạ trị. Hiện bệnh đã di căn xuống xương chậu khiến việc đi lại khó khăn, con ngày đêm than khóc vì đau mỏi khắp cơ thể. Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh, xoa bóp cho con bớt đau mà thôi", chị Sang chia sẻ thêm.
"Mỗi lần nằm viện hết sạch tiền, cháu lại thấy mẹ khóc, điện thoại về cầu cứu ông bà ngoại. Ông ngoại tai biến, bà ngoại cũng bị ung thư, thương lắm", Thiên tâm sự.
Ông Hồ Điền- Trưởng thôn Thi Thại, xã Duy Thành cho biết, trước đây chị Sang cũng có một mái ấm gia đình trọn vẹn như bao người phụ nữ bình thường khác. Chồng làm nghề lái xe. Vợ ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ và làm ruộng. Họ cũng xây được một căn nhà cấp 4 nhỏ trên đất của bố mẹ chị Sang. Mấy năm trước, vợ chồng chị Sang ly hôn, một mình chị nuôi 2 con nhỏ.
"Bà Đặng Thị Tám (57 tuổi, mẹ chị Sang) bị ung thư vú đã 5 năm. 2 năm trước, ông Lê Trung Cảnh (58 tuổi, bố của chị Sang) lại bị tai biến, tiểu đường, huyết áp cao, đi lại khó khăn và không còn khả năng lao động. Cả 2 vợ chồng sống nhờ vào tiền trợ cấp xã hội hàng tháng của nhà nước.
Khó khăn chưa qua thì nửa năm nay cháu Thiên lại ung thư. Chị Sang ôm con nằm viện suốt, thi thoảng mới về thăm nhà một vài ngày. Cuộc sống của 3 mẹ con trông chờ hoàn toàn vào anh em bên ngoại, sự giúp đỡ của bà con thôn xóm và tiền vay mượn. Hi vọng cháu Thiên sẽ được các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, có thêm cơ hội chữa trị, níu kéo sự sống", ông Điền chia sẻ.
Từ ngày con trai nằm viện, những đồng tiền vay mượn ít ỏi từ quê gửi lên, chị Sang chi tiêu một cách tằn tiện. Hàng ngày, 2 mẹ con trông chờ vào những suất cơm, cháo từ thiện. Những hôm không có cơm cháo từ thiện, chị chỉ dám mua một suất cơm 25.000 đồng, dành cho con ăn trước rồi chị mới ăn những gì còn lại.
Ngoài con trai bệnh tật, chị Sang còn một con út 12 tuổi, đang học lớp 7. Từ ngày đưa đứa lớn nằm viện, chị gửi đứa nhỏ ra Đà Nẵng nhờ người em gái nuôi ăn học.
Thiên ước khỏi bệnh để mẹ bớt khổ và về nhà tiếp tục đi học.
Căn bệnh ung thư xương tàn phá khiến sức khỏe Thiên ngày càng yếu, ngày đêm mất ăn mất ngủ vì đau nhức khắp cơ thể nhưng em rất kiên cường, cố gắng chữa trị chỉ với hy vọng sớm được về nhà để mẹ bớt khổ và tiếp tục đi học.
"Nhiều đêm rồi mẹ phải thức trắng, ngồi bên cạnh để xoa bóp chân tay cho cháu bớt đau. Nhiều lần cháu thấy mẹ khóc, gọi điện cho ông ngoại nhờ vay tiền mà ông bà ngoại cũng bệnh tật, đau ốm triền miên. Cháu buồn và thương mẹ lắm. Cháu muốn khỏi bệnh để mẹ bớt khổ, để về tiếp tục đến trường. Cháu nghỉ học đã nửa năm rồi, nhớ trường, nhớ thầy cô và các bạn. Nhưng cháu đau thế này, nhà lại nghèo nữa, không biết đến bao giờ cháu mới khỏi bệnh đây", Thiên hướng khuôn mặt đượm buồn nhìn mẹ, mệt mỏi chia sẻ ước mong của mình.
Một mình nuôi con mắc bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống của mẹ con chị Sang lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Sự sống của em Thiên đang rất cần cự cưu mang, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Mọi giúp đỡ cho mẹ con chị Sang xin gửi về địa chỉ: Phòng 503, tầng 5, khoa Nhi ung bướu, bệnh viện Trung ương Huế.
Số tài khoản của chị Lê Thị Sang: 7000132360255, Ngân hàng MBBank. ĐT: 0932360255.
Hoa Thạch