Tổng thống Lee Jae-myung đến Quốc hội cùng vợ ông, bà Kim Hye-kyung để tuyên thệ nhậm chức hôm 3.6. Ảnh: Yonhap
Hành trình hơn 30 năm đồng hành
Bà Kim Hye-kyung, Đệ nhất phu nhân mới của Hàn Quốc, là người đã gắn bó và sát cánh bên Tổng thống Lee Jae-myung trong hơn ba thập kỷ, kể từ khi ông còn là một luật sư trẻ.
Câu chuyện của bà bắt đầu từ một quyết định đặc biệt vào tháng 8.1990, khi ông Lee, lúc đó mới ra trường, hẹn hò giấu mặt cùng năm người phụ nữ trong vòng một tháng và chọn bà làm người đồng hành suốt đời.
Sinh năm 1966 trong một gia đình trung lưu tại Seoul, bà Kim từng theo học Trường Trung học Nghệ thuật Sunhwa và chuyên ngành piano tại Đại học Nữ sinh Sookmyung.
Khi chuẩn bị du học tại Áo, bà gặp ông Lee và chỉ bảy tháng sau, bà thay đổi kế hoạch cuộc đời, từ bỏ giấc mơ du học để kết hôn và cùng ông bước vào hành trình chính trị nhiều thăng trầm.
Khi ông Lee bắt đầu tham gia chính trường từ đầu những năm 2000, bà Kim từng tỏ ra e ngại và phản đối, bởi sự phức tạp và áp lực của con đường này.
Nhưng dần dà, khi chứng kiến sự quyết tâm thay đổi cộng đồng, cũng như sự ủng hộ ngày càng lớn dành cho ông trong vai trò Thị trưởng Seongnam, bà chuyển từ phản đối sang đồng hành và ủng hộ tuyệt đối.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của ông Lee năm 2017, bà không chỉ đứng sau hậu trường mà còn tham gia tích cực, theo sát chồng trong các chuyến vận động và góp mặt trong nhiều chương trình giải trí, tạo nên hình ảnh một người bạn đời luôn đồng hành trong mọi thử thách.
Đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung đến thăm một nhà thờ ở Goheung-gun, tỉnh Nam Jeolla, khi bà vận động cho chồng vào ngày 27.5. Ảnh: Yonhap
Đệ nhất phu nhân và những tranh cãi
Dẫu vậy, vị trí của bà Kim cũng không tránh khỏi những tranh cãi. Năm 2018, bà bị cáo buộc điều hành một tài khoản mạng xã hội chuyên đăng tải các bình luận chỉ trích đối thủ chính trị và một số vùng miền.
Đến năm 2022, bà tiếp tục đối mặt cáo buộc sử dụng thẻ tín dụng công của tỉnh Gyeonggi, nơi ông Lee từng giữ chức, cho các chi phí cá nhân.
Những sóng gió này khiến bà Kim chọn cách giữ kín đời tư, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và thực hiện phần lớn lịch trình riêng biệt trong chiến dịch tranh cử năm nay. Dù vậy, với ông Lee Jae-myung, bà vẫn luôn là điểm tựa vững vàng nhất.
Trước phiên tòa đầu tiên dành cho bà, ông Lee từng bộc bạch trên mạng xã hội: “Tôi không thường khóc… nhưng tôi không thể kìm được nước mắt khi thấy vợ mình bị dẫn đi như tội phạm, dù cô ấy không có lỗi, chỉ vì tôi.”
Lời nói đầy xúc động này như khắc họa mối quan hệ gắn bó bền chặt và sự hy sinh thầm lặng của bà Kim suốt 35 năm qua.
Hiện nay, dư luận quan tâm liệu Văn phòng Đệ nhất phu nhân có được tái lập dưới chính quyền mới hay không. Văn phòng này vốn từng trải qua nhiều lần thành lập, bãi bỏ trong các nhiệm kỳ tổng thống trước.
Tổng thống Lee đã nhấn mạnh tầm quan trọng của văn phòng nhưng cũng yêu cầu phải vận hành minh bạch, dự kiến sẽ đưa vào kế hoạch tổ chức nhân sự mới.
Ông Lee Joon-seok đã chính thức đắc cử Tổng thống Hàn Quốc sau chiến thắng áp đảo tại cuộc bầu cử hôm 3.6 với 17,29 triệu phiếu bầu, tương đương 49,42 % tổng số phiếu bầu. Là chính trị gia có tư duy cải cách, ông Lee giành chiến thắng nhờ thông điệp đổi mới, minh bạch và cam kết hướng tới một xã hội công bằng hơn.
N.THANH