Người thầy thắp sáng hy vọng

Người thầy thắp sáng hy vọng
một giờ trướcBài gốc
Thầy giáo Ngô Quang Sơn hướng dẫn học sinh lớp 7M (Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Thái Nguyên) tập thể dục.
Người thầy, người bạn, người đồng hành là những cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về thầy Ngô Quang Sơn, giáo viên tổ THCS, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Thái Nguyên.
Khi chúng tôi đến, thầy Sơn đang dạy môn Giáo dục thể chất lớp 7M (học sinh khiếm thị) - lớp học thầy chủ nhiệm. Trước giờ học, thầy Sơn nói với chúng tôi: Trời mưa nên tôi cho các em vào hội trường học, bài tập hôm nay là vận động nhẹ nhàng, học sinh khiếm thị nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị thương.
Thầy Ngô Quang Sơn sinh năm 1983, bố của thầy trước đây đã làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Thái Nguyên nên thầy sớm được tiếp xúc nhiều với các em nhỏ nơi đây, cũng từ đó thầy mong ước được giúp đỡ những học sinh đặc biệt này.
Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thầy Sơn bắt đầu công tác tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Thái Nguyên.
Mỗi tiết dạy, mỗi bước chạy chậm rãi của học sinh đều là những ngày tháng mà thầy kiên nhẫn lặp đi lặp lại từng động tác, từng lời nhắc để học trò của mình không bị lạc hướng, không bị ngã, và quan trọng hơn là không đánh mất niềm tin vào bản thân.
Nhận công tác tại Trung tâm từ năm 2005, thầy Ngô Quang Sơn nhanh chóng phát hiện và bồi dưỡng nhiều học sinh có năng khiếu thể thao. Ngay trong năm đầu tiên, dưới sự dẫn dắt của thầy, học sinh của Trung tâm đã giành Huy chương Vàng môn Điền kinh và Huy chương Đồng môn Bóng đá tại Giải học sinh khuyết tật toàn quốc - thành tích mở đầu cho hành trình dài đầy bền bỉ của thầy.
Gần 20 năm gắn bó, thầy Sơn đã đồng hành, khích lệ và tạo dựng niềm tin cho nhiều thế hệ học trò, giúp các em mang về gần 40 Huy chương Vàng ở các giải đấu dành cho học sinh khuyết tật toàn quốc. Ghi nhận những đóng góp ấy, thầy 14 lần được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen.
Kể về những kỷ niệm đặc biệt, thầy Sơn nhẹ giọng: Tôi nhớ nhất là một học sinh lớp 9 thi môn Cờ vua. Năm đầu tiên em đoạt Huy chương Đồng. Sang năm 2022, tôi hứa rằng nếu em giành Huy chương Vàng, tôi sẽ tặng một món quà đặc biệt. Khi đoạt giải, em chạy đến ôm tôi, khóc nức nở: “Thầy ơi, em làm được rồi”. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra chính mình mới là người được nhận món quà quý hơn cả vàng.
Cô Dương Thị Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh, cho biết: Thầy Sơn luôn tự học để nâng cao chuyên môn, mỗi tuần đều dành thêm một buổi ngoài chương trình để hướng dẫn học sinh tập luyện. Nhiều năm qua, thầy đưa học sinh đi thi và đạt thành tích cao, tạo động lực rất lớn cho phong trào thể thao của Trung tâm.
Nhìn học trò lớn lên từng ngày, mạnh mẽ hơn từng ngày, thầy Sơn bảo đó mới là phần thưởng thật sự. Và có lẽ, chính điều ấy đã làm nên một thầy giáo Ngô Quang Sơn khác biệt - người đứng sau những tấm huy chương “quý hơn vàng” - và cũng là người lặng lẽ giữ ngọn lửa cho những ước mơ nhỏ bé tiếp tục cháy sáng.
Bích Phượng
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/giao-duc/202511/nguoi-thay-thap-sang-hy-vong-cce0af7/