Từ ký ức tuổi thơ đến nghề thủ công độc đáo
Sinh ra trong gia đình có cha là võ sư, đồng thời là người huấn luyện múa lân, anh Vương Gia Huân (SN 1985, ngụ quận 11 (cũ), Tp.HCM) sớm gắn bó với những đoàn lân rong ruổi khắp xóm làng.
“Tôi lớn lên giữa những chú lân. Cha dạy tôi tính kỷ luật và sự tôn trọng nghệ thuật. Tôi luôn bị mê hoặc bởi những họa tiết tinh xảo trên đầu lân,” anh kể.
Anh Vương Gia Huân chia sẻ hình ảnh bản thân đam mê lân từ bé. (Ảnh: NVCC).
Chia sẻ với Người Đưa Tin, anh Huân kể, năm 2021, dịch Covid-19 khiến anh mất việc. Trong lúc loay hoay tìm hướng đi mới, Huân tình cờ thấy hình ảnh những chiếc đầu lân thu nhỏ trên mạng xã hội. Ý tưởng chế tác đầu lân mini nảy sinh từ đó.
Ban đầu chỉ là thú vui trong mùa dịch, nhưng rồi dần trở thành công việc chính giúp anh nuôi sống gia đình.
Từ sau Covid-19, anh Huân lựa chọn con đường khởi nghiệp bằng những chiếc đầu lân mini này.
Khác với đầu lân cỡ lớn dùng để biểu diễn, những phiên bản thu nhỏ được làm chủ yếu để trưng bày, mang ý nghĩa cầu chúc may mắn. Để tạo hồn cho tác phẩm, anh Huân tận dụng cả những vật liệu đơn giản như cúc áo, ruy băng, kẽm nhung... và áp dụng kỹ thuật bồi giấy truyền thống vốn ngày càng mai một.
Hơi thở Trung thu và khát vọng lan tỏa văn hóa
Nếu Tết Nguyên đán gắn liền với bánh chưng, câu đối thì Trung thu lại không thể thiếu tiếng trống lân và ánh đèn lồng. Cũng vì thế, mỗi mùa trăng rằm tháng Tám, sản phẩm của Huân lại được tìm mua nhiều hơn.
“Có phụ huynh đặt đầu lân mini để tặng con như một món quà gợi nhớ tuổi thơ. Có người mua để bày trên mâm cỗ trông trăng như biểu tượng của thịnh vượng", anh chia sẻ.
Anh Vương Gia Huân tỉ mỉ với những thiết kế lân mini của mình.
Những chiếc đầu lân mini của Huân thường khoác lên mình sắc đỏ, vàng, xanh rực rỡ,... những gam màu quen thuộc của lễ hội. Họa tiết rồng, phượng, cá chép vừa mang tính truyền thống, vừa được anh biến tấu hiện đại theo yêu cầu khách hàng.
Nhiều người nói rằng, khi ngắm đầu lân do Huân làm, họ lại nghe vang vọng đâu đó nhịp trống Trung thu của tuổi thơ.
Kích thước các đầu lân thường chỉ vừa đủ đặt trong lòng bàn tay người lớn.
Không chỉ dừng lại trong nước, sản phẩm của anh còn theo đường bưu điện sang tận Úc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia... Khách hàng quốc tế, dù chịu chi phí vận chuyển cao, vẫn sẵn sàng đặt mua vì tò mò và yêu thích nét văn hóa Việt.
Những chiếc mặt nạ ông địa mini do chính tay anh Huân thiết kế.
Điểm khác biệt khiến tác phẩm của Huân được đánh giá cao chính là sự thủ công. Thay vì sản xuất hàng loạt bằng khuôn đúc, anh kiên trì với phương pháp truyền thống: Dựng khung, bồi giấy, sơn phủ, vẽ họa tiết, rồi tỉ mỉ gắn râu, mắt, lục lạc.
“Đầu lân lớn vốn để biểu diễn, còn đầu lân mini thường để trưng bày. Nhưng dù kích thước thế nào, tôi vẫn xem đó là tác phẩm nghệ thuật, gửi gắm niềm đam mê và cả tuổi thơ của mình", anh tâm sự.
Những chiếc đầu lân, đầu rồng mini được thiết kế, chế tác tỉ mỉ.
Từ cú sốc thất nghiệp, anh đã biến khó khăn thành cơ hội, tìm thấy một con đường mới. Những chiếc đầu lân mini không chỉ mang đến cho Huân nguồn sống, mà còn trở thành cầu nối để văn hóa Việt, đặc biệt là tinh thần Trung thu, đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Phạm Thị Mỹ Hậu