Người TPHCM thuê ghe ra giữa sông để thả cá, tiễn ông Công, ông Táo

Người TPHCM thuê ghe ra giữa sông để thả cá, tiễn ông Công, ông Táo
2 giờ trướcBài gốc
Sáng 10/2 (tức 23 tháng Chạp), theo ghi nhận PV báo Sức khỏe & Đời sống, tại chùa Diệu Pháp (phường Bình Lợi Trung, TPHCM), nhiều người dân tất bật mang cá chép đến để phóng sinh, tiễn ông Công, ông Táo.
Chùa Diệu Pháp nằm sát sông Sài Gòn, thuận tiện cho việc thả cá nên được nhiều người lựa chọn làm điểm thực hiện nghi lễ truyền thống này.
Chị Hoàng Thị Thiên Trang (ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) chia sẻ, trong tâm thức người Việt, ngày 23 tháng Chạp là thời điểm các Táo quân cưỡi cá chép bay về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng những việc lớn nhỏ của mỗi gia đình suốt một năm qua. “Hằng năm, tôi đều ra bờ sông Sài Gòn để thả cá chép. Việc làm này không chỉ mang ý nghĩa tiễn Táo quân mà còn thể hiện tinh thần phóng sinh, hướng thiện, gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, may mắn”, chị Trang nói.
Không ít người dân cẩn thận thuê ghe ra giữa dòng sông để thả cá, với mong muốn cá được phóng sinh đúng nghĩa, tránh bị bắt lại.
Không chỉ cá chép vàng, người dân TPHCM còn phóng sinh chim, lươn, ếch…
Tại khuôn viên chùa, nhiều tình nguyện viên đã túc trực hỗ trợ người dân thả cá, hướng dẫn phóng sinh đúng cách, hạn chế tác động xấu đến môi trường.
Trong ảnh, người dân đốt vàng mã tại chùa Diệu Pháp.
Sau nghi thức phóng sinh, người dân vào chùa dâng hương, đốt vàng mã và cầu nguyện cho năm mới sức khỏe, bình an, gia đạo thuận hòa.
Khả Hưng
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/nguoi-tphcm-thue-ghe-ra-giua-song-de-tha-ca-tien-ong-cong-ong-tao-169260210132640954.htm