Người trẻ hào hứng xem hợp luyện diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2.9

Người trẻ hào hứng xem hợp luyện diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2.9
7 giờ trướcBài gốc
>
Tình yêu nước dâng trào
Những giọt mồ hôi rơi trên thao trường không chỉ là của những người lính đang tập luyện, mà còn là của những bạn trẻ đang đứng dưới cái nắng gay gắt để theo dõi từng bước đi, từng động tác của họ. Hoàng Cẩm Tú, 21 tuổi, sinh viên khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hiện đang sinh sống ở Sơn Tây đã không ngần ngại quãng đường xa xôi để đến chứng kiến buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành Kỷ niệm mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.
"Để nói về cảm xúc đầu tiên, mình xin phép được dùng từ khâm phục. Các khối đều bước, nghiêm trang, giữ đúng đội hình, từng động tác đều, đầy khí thế đúng với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa tập luyện”. Từng điều lệnh, từng bước chân của các người lính giúp mình thấy tinh thần yêu nước đang dâng trào”, Tú chia sẻ.
Tú hào hứng đến xem hợp luyện diễu binh từ sáng sớm, bất chấp thời tiết nắng nóng.
Tú tự hào về những ngày lễ, dịp kỷ niệm của đất nước và cảm nhận được tinh thần ấy qua tính kỷ luật, sự đồng lòng và khí thế hừng hực của những người lính tham gia hợp luyện: "Đây cũng chính là cơ hội xây dựng niềm tin, hun đúc trách nhiệm tiếp nối và gìn giữ những giá trị quý báu của dân tộc. Mỗi đội hình, mỗi bước chân đều toát lên vẻ trang nghiêm và niềm tự hào dân tộc. Chẳng ai ngại đường xá xa xôi hay phải dậy từ rất sớm để có mặt xem buổi hợp luyện”.
“Với mình, yêu nước không chỉ là hiện tại mà phải ghi nhớ quá khứ và hướng về cội nguồn để 'viết tiếp câu chuyện hòa bình'. Làm người Việt Nam là điều rất đỗi thiêng liêng và đáng tự hào", cô gái trẻ bộc bạch.
Tú chụp chung với một người lính trong buổi hợp luyện diễu binh.
Sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tập luyện cũng là điều khiến những khán giả trẻ như Cẩm Tú vô cùng xúc động: "Thật sự không biết sử dụng từ ngữ nào để diễn tả về sự ngưỡng mộ và tự hào này”, Tú nói khi chứng kiến những bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi của các chiến sỹ, học viên công an nhân dân.
Việc phải đội nắng trong thời gian dài không hề làm giảm đi sự hứng thú của nữ sinh Báo chí, mà ngược lại, còn khiến trải nghiệm trở nên đáng nhớ hơn: "Càng xem càng cuốn theo và cảm thấy vô cùng xúc động cùng niềm tự hào dân tộc. Phải có chút nắng Sơn Tây thì mới thêm hừng hực khí thế, phải đội nắng mới thấy thương các cán bộ, chiến sĩ trong đợt tập luyện này”.
Không chỉ riêng Tú, không khí chung tại buổi hợp luyện cũng tràn ngập niềm tự hào. Theo ghi nhận từ phóng viên, rất nhiều bạn trẻ đã dậy từ rất sớm, tuy cách xa Làng Văn hóa hơn 30km nhưng vẫn quyết định đến xem: "Mình thấy được các bạn trẻ chẳng ngại đường xá xa xôi để đổi lại kỷ niệm cho thanh xuân của chính mình. Tinh thần ấy của mọi người là chất xúc tác để không khí của buổi hôm đó rất náo nhiệt và thiêng liêng”, Tú chia sẻ.
Cùng chung sự háo hức tới xem hợp luyện, bạn Lê Thị Thùy Dương, 22 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, cũng có chung cảm xúc: "Khi mình vừa vào thì thấy các khối đang bắt đầu chuẩn bị tập luyện lần 1, mình xem mà mình thấy tự hào lắm, từ tiếng nhạc, tiếng hô, hay đến từng bước đi điều lệnh”. Dù trời nắng gắt, áo ướt đẫm mồ hôi nhưng tinh thần hăng say luyện tập của các cán bộ, chiến sĩ khiến cô càng ngưỡng mộ.
Những giọt mồ hôi tự hào
Đằng sau những màn hợp luyện đồng đều, đầy khí thế là cả một quá trình rèn luyện khắc nghiệt và sự hy sinh thầm lặng của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ. Phùng Thái Sơn, học viên khóa 56 của Học viện An ninh nhân dân, hiện đang tham gia nhiệm vụ A80 khối Nam sĩ quan Cảnh vệ thuộc Bộ Công an, chia sẻ về niềm vinh dự và trách nhiệm khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại này.
"Được lựa chọn để tham gia lễ diễu binh lần này là niềm vinh dự to lớn với bản thân cũng như gia đình, bạn bè mình, nhưng cũng là trách nhiệm, là nhiệm vụ mà mình phải không ngừng rèn luyện, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc”, Sơn bày tỏ.
Sơn (hàng hai, thứ hai từ trái qua phải) cùng với các chiến sĩ khác cảm thấy vô cùng tự hào với nhiệm vụ thiêng liêng.
Thời gian gấp rút, những buổi hợp luyện diễn ra liên tục đòi hỏi các chiến sĩ phải giữ thể trạng tốt nhất, từ ăn uống khoa học, đủ chất đến luyện tập và nghỉ ngơi hợp lý: "Chúng mình luôn tự nhắc nhau rằng: đã ra thao trường thì phải thật 'cháy', tập sao cho hiệu quả, để từng giọt mồ hôi rơi xuống đều thật xứng đáng với công sức mình bỏ ra”, Sơn nói.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Sơn là lần hợp luyện đầu tiên, khi thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, oi bức nhưng người dân vẫn đứng theo dõi, đồng thanh cổ vũ, hát theo khối: "Điều đó giúp chúng mình có thêm động lực để hoàn thành quãng đường dài gần 5km”, Sơn xúc động kể lại.
Động lực để tiếp tục cố gắng của Sơn đến từ cả niềm tự hào dân tộc và tình cảm gia đình: "Đây là một dịp rất ý nghĩa, không chỉ với đất nước mà còn với bản thân mình. Được góp mặt trong một sự kiện trọng đại như vậy là vinh dự lớn và mình muốn làm thật tốt để không phụ niềm tin của đơn vị và sự kỳ vọng của gia đình. Mỗi ngày tập luyện có thể mệt, nhưng khi nghĩ đến cha mẹ, người thân đang dõi theo mình, mình lại có thêm động lực. Mình muốn gia đình tự hào về mình, về những gì mình đang cố gắng vì Tổ quốc”. Những tiếng hô đầy khí thế của khối Nam sĩ quan Cảnh vệ: "Tư tưởng vững vàng / Kiên cường dũng cảm / Đoàn kết đồng lòng / Trung thành trách nhiệm" càng khẳng định thêm tinh thần thép của những người lính.
Gia đình là nguồn cổ vũ to lớn để Sơn vững bước rèn luyện.
"Người dân đến xem có người đã ủng hộ những thùng nước giúp các chiến sĩ tiếp thêm năng lượng để tập luyện hăng say, rèn ý chí nỗ lực - tình quân dân như cá với nước”, Cẩm Tú kể lại.
Ảnh: Minh Anh, NVCC
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/nguoi-tre-hao-hung-xem-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh-quoc-khanh-29-post1759994.tpo