“Tìm lại” đôi chân cho con
Sáu năm làm mẹ nuôi, 2 lần đồng hành trong các ca phẫu thuật của Chiến, lần nào chị Vy cũng ngập tràn hy vọng rằng con sẽ đi được như một người bình thường. Cuối tháng 8 vừa qua, sau gần 2 tháng dõi theo, chăm sóc Chiến trên giường bệnh, chị Vy vỡ òa hạnh phúc khi các bác sĩ thông báo ca mổ thành công, khả năng Chiến sẽ đi lại như người bình thường.
Cùng mẹ Vy trở về nhà, những lời động viên, hỏi han của cả gia đình như xua tan nỗi đau ở vết mổ dài trên đôi chân của Chiến. Nụ cười hiền hậu, khích lệ của mẹ Vy giúp Chiến tự tin hơn trong từng bước chân.
"Những lúc con đau đớn nhất, mẹ Vy luôn kề cạnh, xoa dịu nỗi đau cho con. Con thương mẹ Vy, thương ba và các anh lắm! Sau lần mổ này, con mong mình có thể đi lại như người bình thường để mẹ đỡ vất vả", Chiến xúc động nói.
Chị Trần Thị Mai Vy chăm sóc 2 con Lù Văn Chiến và Rơ Chăm Khon, sau khi các con phẫu thuật chỉnh hình. Ảnh: NVCC
Chiến đến với gia đình chị Vy như một sự sắp đặt của định mệnh. Thời điểm năm 2019, trong hành trình đi tìm cách chữa trị cho con trai đầu bị bại não, chị Vy kết nối với các bác sĩ trong và ngoài nước. Khi biết rằng con mình không thể hồi phục tốt hơn nữa, chị Vy như gục ngã.
“Trong tận cùng của thất vọng, tôi lại nghĩ, nếu không chữa được cho con thì tôi kết nối với các bác sĩ, gieo mầm hy vọng cho các cháu khác. Vì còn biết bao bạn nhỏ cần được giúp đỡ. Và cơ duyên đã đưa Chiến đến với gia đình tôi”, chị Vy kể lại.
Khi suy nghĩ kết nối giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh lóe lên, cũng là lúc chị Vy bắt gặp Chiến trên một video đăng tải trên mạng xã hội. Lúc đó, chị và nhóm kết nối yêu thương đã liên lạc với một bác sĩ chuyên về phẫu thuật chỉnh hình ở Australia. Chị Vy đã đến Hà Giang gặp Chiến, kết nối để vị bác sĩ ở Australia khám bệnh online cho Chiến.
Tháng 11/2019, sau khi kết nối với một tổ chức thiện nguyện hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho Chiến, chị Vy sắp xếp công việc đưa Chiến sang Australia phẫu thuật. Chuyến đi này, chị dẫn theo con trai đầu Trần Trung Đức để tiện chăm sóc. Người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn, đẩy 2 đứa bé ngồi trên xe lăn, cùng hướng về phía trước với niềm hy vọng, rồi đây Chiến sẽ đi lại được trên đôi chân của mình. Và cũng từ đây, Chiến đã gọi chị Vy bằng mẹ. “Từ giờ phút đó, tôi càng tin rằng, mình sẽ là điểm tựa của cuộc đời con”, chị Vy nhớ lại.
Câu chuyện tình người
Chị Trần Thị Mai Vy chia sẻ, ngày tôi đưa Chiến về nuôi, trong gia đình ai cũng ngăn cản. Lúc đó, tôi đành bao biện rằng: Một thời gian thôi, khi con khỏe mạnh, đi được thì đưa con về lại quê nhà. Mỗi ngày trôi qua, tôi cứ thuyết phục dần dần và không biết từ khi nào, tình yêu thương đã gắn kết các thành viên với nhau. Giờ đây, cả gia đình đều xem Chiến như người con, người cháu ruột thịt trong nhà... Cứ vài năm, cả gia đình tôi lại sắp xếp chở Chiến về Hà Giang thăm quê, thăm bạn bè...
Cuốn album ảnh dày cộm do Trần Trung Đức thiết kế đã ghi trọn hành trình của chị Vy cùng Chiến “tìm lại” đôi chân. Đã biết bao lần lật giở cuốn album, nhưng lần nào nhìn hình ảnh ngày đầu gặp Chiến, chị Vy đều khóc.
“Lần đầu gặp, con buồn lắm! Chân con quặp chặt, 2 gối quần đen ngòm vì chỉ có thể bò lết. Con ngồi thẫn thờ với đôi mắt buồn rượi rượi đủ khiến tôi bật khóc. Lúc đó, tôi chỉ muốn đồng hành, cùng con mở ra một trang mới trong cuộc đời”, chị Vy xúc động kể.
Sáu năm trôi qua, 2 lần đưa Chiến đi phẫu thuật tại Australia, mỗi khi cánh cửa phòng mổ đóng lại, mở ra cũng là lúc trái tim người mẹ đập nhanh với bao nỗi lo và hy vọng. Chị Vy vẫn nhớ như in lần đẩy con về sau 9 tiếng nằm trên bàn mổ, chị đã khóc rất nhiều. Phần vì thương con đau đớn, phần vì hạnh phúc khi ca mổ thành công. Ngày được mang đôi giày đầu tiên kể từ khi sinh ra, Chiến mừng đến nỗi ôm theo đôi giày đi ngủ. Còn chị Vy, cũng thao thức theo niềm vui của con.
Nâng đỡ từ những bước đi chập chững đầu tiên, dõi theo con từng bước, cùng con chinh phục từng phím đàn, từng câu chữ, chị Vy thấy mình hạnh phúc. Nhìn con bước lên từng nấc thang của cuộc đời, chị chỉ mong sao, đời đừng gieo thêm dông bão cho con. Trải qua những chặng đường gian nan, Chiến đã được sống trong một tổ ấm tràn ngập yêu thương. “Sau tất cả, tôi biết ơn bởi cuộc đời đã vẽ ra một chương mới để Chiến bước tiếp bằng chính đôi chân của mình”, chị Vy nghẹn ngào.
Lan tỏa yêu thương
Trong lần thứ 2 dẫn Chiến qua Australia mổ chân vào tháng 6/2025, chị Vy dẫn theo bé Rơ Chăm Khon, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai. Bé Khon bị khuyết tật chân, đi lại bất tiện và gặp nhiều khó khăn mỗi khi đi vệ sinh. Biết đến hoàn cảnh của Khon, chị Vy đã kết nối và cùng làm thủ tục cho bé đi phẫu thuật. Ông A Zơn, bố của bé Khon xem chị Vy như ân nhân của mình.
“Cô Vy giúp tôi chăm sóc bé Khon như người thân của mình vậy. Khi sang Australia, Khon chưa quen với đồ ăn ở đây, nên cô Vy chế biến món ăn Việt Nam, chăm lo cho Khon từng bữa ăn để bé mau hồi phục. Gia đình tôi biết ơn cô Vy nhiều lắm!”, ông A Zơn xúc động nói.
Tám tuổi, lần đầu tiên bé Rơ Chăm Khon mang được đôi dép. Trong ánh mắt mừng rỡ của một đứa bé, trong niềm hạnh phúc của một gia đình, chị Vy lại thấy mình hạnh phúc. Gần một tháng nay, hằng tuần, chị đều dành thời gian đến tận nhà để hỗ trợ bé Khon tập đi lại. Nhìn thấy nụ cười thơ ngây của bé, chị thấy việc làm của mình đúng đắn. Không riêng Chiến và Khon, chị Vy đã cùng với các nhóm kết nối, hỗ trợ 4 bé khác đi phẫu thuật chỉnh hình. Và hầu hết các cháu đều có thể đi lại được.
Chị Trần Thị Mai Vy đến tận các thôn, khu dân cư xa xôi động viên, trao quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HOÀI TIẾN
Vừa trở về sau những tháng ngày chăm sóc các bệnh nhân nhí, chị Vy lại tất bật với các chuyến thiện nguyện, trao quà, sách vở cho các em học sinh ở những vùng khó khăn. Những bữa ăn vội trên xe, những giấc ngủ chập chờn không trọn vẹn khiến chị gầy đi nhiều. Có những lúc mệt mỏi, nhưng nghĩ lại các cháu nhỏ cần mình, chị lại vui vẻ lên đường. Với chị, cho đi là hạnh phúc.
Khoảng thời gian cùng con trai đầu chữa bệnh bại não, chị Vy làm giáo viên. Hiểu nỗi nhọc nhằn của chị, đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh luôn sẻ chia, động viên. Chị biết ơn điều đó và mong muốn giúp đỡ, nâng bước cho nhiều trẻ em được đến trường.
Chị Vy đã đi khắp nơi, đến những nơi xa xôi, hẻo lánh để hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn. Chị kết nối, xin kinh phí để xây dựng 8 cây cầu treo dân sinh, giúp các cháu học sinh ở miền núi, vùng khó khăn đến lớp an toàn. Mỗi chuyến đi là một hành trình yêu thương. Nhìn những đứa trẻ khó khăn khoác trên mình bộ đồng phục mới đến trường, chị lại thấy tim mình reo vui.
Năm 2021, chị Vy xin nghỉ việc giảng dạy để toàn tâm làm thiện nguyện, mang yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh. Vừa chuẩn bị xong các chương trình cho năm học mới, chị lại tất bật xây dựng kế hoạch cho các chương trình trung thu. "Với tôi, làm thiện nguyện như là cái duyên của cuộc đời. Tôi sẽ cố gắng để lan tỏa yêu thương và những việc làm tử tế", chị Vy bộc bạch.
Bức ảnh chụp cùng Chủ tịch nước Lương Cường trong buổi gặp mặt 100 điển hình tiêu biểu Chương trình Việc tử tế được tổ chức vào ngày 16/4/2025 được chị Vy treo trang trọng trên tường. Chị Vy tâm niệm, những điều tử tế bằng cách này hay cách khác sẽ lan tỏa trong cộng đồng. Cho đi là còn mãi!
HOÀI TIẾN