Nguyễn Mạnh Trường-tay vợt bóng bàn và niềm đam mê không tuổi

Nguyễn Mạnh Trường-tay vợt bóng bàn và niềm đam mê không tuổi
5 giờ trướcBài gốc
Vận động viên Nguyễn Mạnh Trường (áo vàng), giải Nhì đơn nam trên 60 tuổi Giải Bóng bàn cây vợt xuất sắc tỉnh Ninh Bình năm 2025. Ảnh: Minh Quang
Vận động viên Nguyễn Mạnh Trường hiện cư trú tại xã Ninh Tiến, thành phố Hoa Lư, là một sĩ quan quân đội nghỉ hưu. Với giới bóng bàn Ninh Bình, ông có thể xếp vào lớp những tay vợt kỳ cựu khi đã có thời gian gắn bó hơn 40 năm.
Ông Nguyễn Mạnh Trường chia sẻ: Tôi làm quen với bóng bàn từ khi còn đang công tác trong quân đội, tôi tập đánh bóng bàn từ năm 1983 khi đang ở Binh chủng Pháo binh. Ban đầu chỉ là rèn luyện thể thao cho khỏe mạnh, về sau càng tập càng yêu thích nên chuyên tâm tập luyện hơn. Khi đánh tốt rồi thì được đơn vị cử đi thi đấu phong trào cho đơn vị.
Thành tích cao nhất của tôi là cùng các đồng đội đạt giải Ba nội dung đồng đội toàn quân. Đến năm 2001, tôi nghỉ hưu, sống tại Hà Nội 10 năm, sau đó chuyển về sinh sống tại Ninh Bình. Đặc biệt, từ khi về sống tại Ninh Bình, tôi vẫn duy trì tập luyện đều đặn, thường tập luyện tại các câu lạc bộ: Minh Khâm, Đồ gỗ Nhung Tỵ, Công an tỉnh… Hàng năm, tôi tham gia đều đặn các giải do Liên đoàn Bóng bàn tỉnh tổ chức cũng như các giải do các câu lạc bộ, các địa phương tổ chức…
Không chỉ đam mê, tập luyện đều đặn, tay vợt Nguyễn Mạnh Trường là một tay vợt giỏi và rất giàu thành tích. Ông Trường nhiều năm giành giải nhất đơn nam môn bóng bàn thành phố Ninh Bình (cũ), giải Nhất đơn nam Giải bóng bàn Cúp Báo Ninh Bình…
Và thành tích gần đây nhất: Giải Nhất đơn nam trên 60 tuổi Giải bóng bàn cây vợt xuất sắc tỉnh Ninh Bình năm 2023 trong màu áo câu lạc bộ Minh Khâm; giải Nhì đơn nam trên 60 tuổi Giải Bóng bàn cây vợt xuất sắc tỉnh Ninh Bình năm 2025 trong màu áo Câu lạc bộ Nhung Tỵ.
Ông cũng có nhiều đóng góp cho phong trào địa phương khi tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố Ninh Bình; tham gia đoàn tuyển bóng bàn thành phố Ninh Bình (cũ) tham dự các giải của Liên đoàn Bóng bàn tỉnh như: Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Cúp Liên đoàn tỉnh Ninh Bình; Giải Bóng bàn Cúp Báo Ninh Bình…
Khi thi đấu ở bất cứ giải nào, vận động viên Nguyễn Mạnh Trường cũng dành được sự cảm mến của bạn bè bởi sự khiếm tốn, tinh thần thi đấu hết mình, tình thần thể thao trung thực, cao thượng.
Năm nay, ông Nguyễn Mạnh Trường đã 73 tuổi nhưng niềm đam mê với môn bóng bàn với ông không hề suy giảm. Luyện tập thể thao đã cho ông sức khỏe, niềm vui mỗi ngày.
Ông Nguyễn Mạnh Trường tâm sự: Hồi còn trong quân đội, làm việc tại Hà Nội, mỗi lần có các giải bóng bàn thể nào tôi cũng đi xem, những tay vợt cấp kiện tướng trở lên thi đấu có nhiều đường bóng hiểm, nhiều khi xem xong về nghiền ngẫm cách đánh của họ rồi tập.
Từ khi về sống tại Ninh Bình, có thời gian rảnh rồi nhiều hơn nên tôi cũng thường xuyên đi giao lưu, thi đấu cùng anh em ở các câu lạc bộ. Nhiều khi đi giao lưu thi đấu cả các câu lạc bộ ngoài tỉnh, mỗi khi gặp một đối thủ mạnh, lối bóng hay lại là một hứng thú cho các thành viên trong câu lạc bộ. Nay do đã tuổi cao, sức khỏe cũng không còn được như trước, nhưng tôi vẫn giành nhiều thời gian cho bóng bàn. Đi giao lưu thi đấu các giải, tôi có thêm những người bạn mới, đến câu lạc bộ luyện tập, tôi giữ được sức khỏe, hạn chế bệnh tật, có được niềm vui mỗi ngày. Bóng bàn là một niềm vui lớn trong cuộc sống của tôi.
Phương Nam
Nguồn Ninh Bình : https://baoninhbinh.org.vn/nguyen-manh-truong-tay-vot-bong-ban-va-niem-dam-me-khong-990201.htm