Shan United bước vào trận đấu với Nam Định bằng sự quyết tâm cao độ. Họ đang có phong độ ổn tại giải VĐQG Myanmar, nhưng thất bại ở trận mở màn giải các CLB Đông Nam Á buộc đội bóng này phải hướng tới 3 điểm trên sân nhà.
Nhưng mọi tính toán của Shan United nhanh chóng bị phá vỡ. Nam Định, dù mang theo hành trang là chuỗi 7 trận không thắng ở V.League và 3 thất bại liên tiếp tại AFC Champions League 2, lại nhập cuộc với tâm lý nhẹ hơn, phần nhiều đến từ sự trở lại quan trọng của Nguyễn Xuân Son, chân sút được kỳ vọng “giải hạn” cho đại diện Việt Nam.
Nguyễn Xuân Son đã có trận đấu cực hay giúp Nam Định FC thắng đậm ở giải CLB Đông Nam Á. Ảnh: CLB Nam Định
Ngay từ những phút đầu, Xuân Son đã cho thấy vì sao anh từng được nhắc đến như một trong những mũi tấn công đáng gờm nhất khu vực. Sự năng nổ, tốc độ và khả năng chọn vị trí khiến hàng thủ Shan United liên tục chao đảo.
Phút 45, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện. Một tình huống xử lý lúng túng trong vòng cấm của hậu vệ Shan United dẫn đến lỗi kép, vừa để bóng chạm tay, vừa phạm lỗi với cầu thủ Nam Định. Trên chấm phạt đền, Xuân Son lạnh lùng đánh lừa thủ môn Aung, mở tỷ số cho đội khách.
Chỉ sáu phút sau giờ nghỉ, kịch bản còn đẹp hơn đối với Nam Định. Brenner xoay xở trong vòng cấm rồi tạt bóng chạm một cầu thủ Shan United đổi hướng. Bóng đi lập bập về phía cột xa, và Xuân Son băng vào rướn người đệm bóng trước vạch vôi, hoàn tất cú đúp đẳng cấp.
Đến phút 87, Nguyễn Xuân Son ghi bàn thắng thứ ba cho Nam Định. Sự thăng hoa của tiền đạo này giúp Nam Định có trận thắng thứ hai liên tiếp tại bảng B, mở ra cơ hội lớn trong cuộc đua với Johor Darul Ta’zim, đội bóng Malaysia đang tạm dẫn đầu với 6 điểm.
Nếu Xuân Son tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt này, đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể soán ngôi đầu bảng và tạo nên cú sốc thú vị ở đấu trường Đông Nam Á.
Đội hình thi đấu:
Shan Utd: Aung, Soe Aung Wunna, Thu Ye Min, Mauricio, Aizu, Tun Myo Ku, Matheus Souza, Khant Myat Kaung, Hirota, Kyaw, Hamilton.
Nam Định: Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Waiber, Lucas Alves, Kevin Phạm Ba, Percy Tau, Romulo, Hoàng Anh, Văn Vĩ, Caio Cesar, Xuân Son.
Bá Hổ