Thái Lan đã gửi lời tuyên bố đầy đanh thép khi thắng Indonesia 8-0 trong trận ra quân bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 33. Ngay từ phút đầu, đoàn quân của HLV Một Ruethai Srathongvian cho thấy đẳng cấp vượt trội khi kiểm soát hoàn toàn thế trận, biến Indonesia thành “bia tập bắn” suốt 90 phút.
Phút 8, sức ép nghẹt thở từ Thái Lan khiến hậu vệ Indonesia lúng túng đá phản lưới, mở đầu cho cơn mưa bàn thắng.
Chủ nhà Thái Lan đã đánh bại tuyển nữ Indonesia với tỷ số 8-0. Ảnh: FAT
Chưa kịp sốc lại, Indonesia tiếp tục thủng lưới ở phút 20 sau pha đá bồi của Phattharanan Uppachai. Chỉ 7 phút sau, Thái Lan nâng tỷ số lên 3-0 với cú đá bồi của Silawan Intamee.
Trước khi hiệp 1 khép lại, Saowalak Pengngam ghi bàn sau nỗ lực tranh chấp của Thanikan Dangda, đưa Thái Lan dẫn 4-0, một thế trận gần như định đoạt.
Bước sang hiệp 2, Thái Lan không giảm nhiệt. Liên tiếp ở phút 50 và 52, đội bóng áo xanh được hưởng hai quả penalty và Jiraporn Mongkoldee đều thực hiện chuẩn xác, nâng tỷ số lên 6-0.
Phút 55, Panitta Jeeratanapaviboon ghi bàn từ pha phạt góc, trước khi Jiraporn hoàn tất cú hat-trick ở phút 59, nâng tỷ số lên 8-0, màn trình diễn không thể ấn tượng hơn.
Tuyển nữ Indonesia bất lực và chỉ tạo được đúng một cơ hội rõ ràng ở phút 75, nhưng thủ môn Tichanan Sodchuen xuất sắc từ chối bàn thắng danh dự.
Chiến thắng 8-0 không chỉ mang lại 3 điểm, mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ của Thái Lan tới mọi đối thủ. Lối chơi nhanh, kỷ luật, pressing liên tục và khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời khiến Thái Lan trở thành ứng viên nặng ký cho tấm HCV môn bóng đá nữ ở SEA Games 33.
Ở trận tiếp theo, Thái Lan sẽ gặp Singapore vào ngày 10/12, và với phong độ hiện tại, Chaba Kaew hứa hẹn còn tạo ra nhiều màn trình diễn “hủy diệt” nữa tại SEA Games 33.
Đội hình xuất phát của tuyển nữ Thái Lan:
Kanchanaporn Saenkhun, Panitta Jeeratanapaviboon, Silawan Intamee, Pluemjai Sonthisawat, Jiraporn Mongkoldee, Chatchawan Rodthong, Sunisa Srangthaisong, Saowalak Pengngam, Tichanan Sodchuen (GK), Pitsamai Sornsai (C), Phattharanan Uppachai
Bá Hổ