Một cầu thủ nổi lên trong những khoảnh khắc bùng nổ ở AFF Cup 2024, giờ đây lại trở thành một ngôi sao khiến cả khu vực phải dè chừng. Còn người hâm mộ Thái Lan dường có cảm giác ám ảnh về Nguyễn Xuân Son.
Thậm chí, truyền thông Thái Lan cũng không thể làm ngơ trước thông tin Nguyễn Xuân Son đã tái xuất để tập luyện cùng CLB Nam Định. Đó là sự chú ý đặc biệt cho anh, như thể mọi chuyển động của Nguyễn Xuân Son đều mang theo nỗi lo thường trực về một “kẻ gieo sầu” cho bóng đá Thái Lan. Có vẻ như sau giải đấu năm ngoái, cái tên Nguyễn Xuân Son đã khắc sâu vào tiềm thức của người hâm mộ Thái Lan, không khác gì Chanathip từng là cơn ác mộng với người hâm mộ Việt Nam vài năm về trước.
Quay ngược dòng thời gian về năm 2021, Chanathip khiến trái tim người hâm mộ Việt Nam nhói lên với bức ảnh “cà khịa” nổi tiếng: hai cậu bé trong sắc áo đỏ và xanh, kèm theo một lời thì thầm “Chanathip”, thì cậu bé áo đỏ rùng mình khiếp sợ. Hai bàn thắng của Chanathip khi ấy tiễn tuyển Việt Nam rời bán kết và trao lại ngôi vương cho Thái Lan, đầy cay đắng.
Bức ảnh mà Chanathip từng “cà khịa” người hâm mộ Việt Nam.
Nhưng rồi bóng đá luôn có cách của nó để cân bằng thời cuộc.
Ba năm sau, cái tên Nguyễn Xuân Son xuất hiện như định mệnh. Cũng hai bàn thắng, cũng một trận cầu quyết định, và lần này chính Thái Lan là kẻ phải cúi đầu nhìn Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2024. Trong đó, một pha lập công của Xuân Son là đòn trừng phạt lạnh lùng sau sai lầm sơ đẳng của trung vệ Thái Lan, giống như thể anh đang gửi lại cho họ một món nợ từ ba năm trước sau sai lầm của Hồng Duy với Chanathip.
Điểm khác biệt duy nhất và cũng là điều khiến câu chuyện thêm thú vị, đó là Nguyễn Xuân Son không cần phải phô trương gì cả. Anh không châm chọc, không đá đểu, không hô hào gì. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến người hâm mộ Thái Lan phát cuồng. Họ không chỉ nói về Xuân Son bằng sự lo lắng, mà còn muốn anh gia nhập Thai League. Không ít cổ động viên đã muốn Madam Pang, hãy mang Nguyễn Xuân Son về Thai League.
Đó không đơn thuần là sự thừa nhận tài năng, mà còn là biểu hiện rõ ràng cho thấy Nguyễn Xuân Son đã thực sự gieo một nỗi ám ảnh với bóng đá Thái Lan – nỗi ám ảnh đẹp đẽ theo cách của những cầu thủ lớn. Không cần ồn ào, nhưng để lại dấu ấn không thể phai.
Nguyễn Xuân Son bây giờ cũng khiến cho người hâm mộ Thái Lan ám ảnh về anh. Ảnh: CLB Nam Định
Người Thái từng tự hào với Chanathip – niềm kiêu hãnh của bóng đá Thái Lan. Nhưng giờ đây, có lẽ họ cũng phải chấp nhận rằng Nguyễn Xuân Son đang trở thành ngôi sao mới của bóng đá Việt Nam – một người không chỉ lấy lại sự tự tin cho đội tuyển, mà còn trả lại đầy đủ món nợ lịch sử.
Và nếu như trong bóng đá, nỗi sợ có thể xuất phát từ sự ngưỡng mộ, thì người Thái đang ngầm thể hiện điều ấy rất rõ. Không phải bằng lời khen, mà bằng ánh mắt dè chừng mỗi khi Nguyễn Xuân Son trở lại sân cỏ.
Hoài Anh