Hành trình về vùng đất biên giới
Tọa lạc tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, chỉ cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 4km, Khu di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc là một điểm đến đặc biệt, không dành cho những chuyến du lịch thông thường mà là một hành trình tìm về quá khứ, để tưởng niệm và thấu hiểu giá trị của hòa bình.
Nơi đây từng là tâm điểm của những đợt tấn công tàn khốc trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Đêm 30/4/1977, quân Pol Pot đã đồng loạt tấn công 14 xã biên giới của An Giang, mở đầu cho chuỗi ngày tang thương mà đỉnh điểm là cuộc thảm sát diễn ra từ ngày 18/4 đến 30/4/1978.
Di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mồ Ba Chúc - nơi lưu giữ những chứng tích về tội ác của Pol Pot.
Chứng tích không thể quên
Trong 12 ngày đêm kinh hoàng đó, 3.157 người dân Ba Chúc vô tội đã bị sát hại dã man, không phân biệt người già, phụ nữ hay trẻ em. Nhà cửa, trường học, chùa chiền đều bị đốt phá, biến vùng đất yên bình thành một biển lửa và tang tóc.
Để tưởng nhớ các nạn nhân và ghi lại tội ác của chế độ diệt chủng, năm 1979, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã xây dựng Nhà mồ Ba Chúc. Công trình được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia, trở thành một bản cáo trạng bi thương về một trong những trang sử đen tối nhất của khu vực.
Bên trong nhà mồ hiện lưu giữ 1.159 bộ hài cốt, được phân loại theo giới tính và độ tuổi.
Kiến trúc và không gian trưng bày
Nhà mồ chính có kiến trúc hình lục giác, với mỗi góc là một trụ cột đỡ mái, biểu tượng cho hình ảnh bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, thể hiện lòng căm thù và ý chí kiên cường. Trung tâm nhà mồ là nơi lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của các nạn nhân được tìm thấy.
Khu trưng bày của di tích còn lưu lại những hình ảnh, hiện vật khiến người xem không khỏi xúc động và bàng hoàng. Đó là những bức ảnh đen trắng ghi lại cảnh tang thương, là những công cụ hành quyết dã man như mìn, dao, gậy tre, và cả những câu chuyện về các gia đình bị chia cắt mãi mãi.
Những công cụ hành quyết dã man như mìn, dao, lưỡi lê được trưng bày tại khu di tích.
Hình ảnh hai cháu bé đứng khóc trước mộ mẹ (chị Nguyễn Thị Khỏe) bị Pol Pot sát hại.
Lời nhắc nhở cho thế hệ tương lai
Đến với Ba Chúc, nhiều du khách đã không cầm được nước mắt khi đối diện với những di vật và câu chuyện còn lại. Không gian tĩnh lặng, trang nghiêm bao trùm, mỗi nén hương được thắp lên là một lời tưởng niệm dành cho những người đã khuất.
Du khách thắp hương, dành phút mặc niệm cho những nạn nhân của cuộc thảm sát.
Khu di tích Nhà mồ Ba Chúc không chỉ là nơi lưu giữ ký ức bi thương của một vùng đất mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc cho thế hệ hôm nay và mai sau về sự tàn khốc của chiến tranh, về tội ác diệt chủng và trên hết là giá trị vô giá của hòa bình.
CTVX