Ngày 29/5, nhà sư Tougen Yoshihara, trụ trì chùa Youkoku, một ngôi chùa lịch sử ở Niigata, miền trung Nhật Bản, đang dắt chú chó beagle 1 tuổi có tên Chico đi dạo trong khu rừng gần đó thì một con gấu cao 1,6 mét đột nhiên xuất hiện trước mặt họ.
Yoshihara kinh ngạc vì chưa từng đối mặt với con thú lớn như vậy. Ông vấp ngã khi cố gắng chạy thoát khỏi sự tấn công của gấu, khiến vai phải bị trật khớp.
Nhà sư nhận nuôi chú chó bị bỏ rơi, sau đó được chó cứu khỏi con gấu hung dữ. (Ảnh: Nippon Television)
Yoshihara 45 tuổi, là người rất chăm tập thể dục nên có thân hình cơ bắp, nhưng lúc đó ông vẫn cảm thấy bất lực, nghĩ rằng khả năng sống sót dường như là bằng 0. Tuy nhiên trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chú chó Chico lao vào sủa dữ dội trước mặt con gấu, dọa nó bỏ chạy và đuổi theo nó vào rừng.
Thấy Chico lao vào rừng để đuổi theo con gấu, Yoshihara cố chịu đựng cơn đau dữ dội ở vai đi tìm kiếm chú chó. Trong lúc tìm kiếm, vợ ông gọi điện, thông báo bằng giọng đầy nước mắt rằng: “Chico đã trở về”. Quá xúc động khi nghe tin, Yoshihara cũng rơi nước mắt. Nhà sư nhớ lại cảnh khi trở về nhà, ông thấy vẻ mặt của Chico tràn đầy tự hào.
Chico từng là chú chó bị bỏ rơi, chủ cũ từng mang nó trả lại trại chó vì thấy nó "quá ồn ào". Sau đó, Yoshihara nhận nuôi và cho nó một mái nhà đầy tình thương. Sau sự cố với gấu, Yoshihara gọi Chico là vị cứu tinh của mình và cho phép ngủ cạnh mình đêm đó.
Trên mạng xã hội, Yoshihara hài hước mô tả mình là "một nhà sư cơ bắp" và đã thu hút 5.700 người theo dõi. Ông công khai bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Chico sau vụ việc.
Khi biết Chico đã trở về nhà an toàn, Yoshihara rất vui mừng. (Ảnh: Nippon Television)
Yoshihara hài hước gọi mình là “nhà sư cơ bắp” và công khai bày tỏ lòng biết ơn đối với Chico. (Ảnh: Nippon Television)
Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen về sự trung thành của Chico: “Là một người nuôi chó, tôi đã khóc khi đọc câu chuyện này. Tôi rất biết ơn vì cả chủ và chó đều trở về nhà an toàn”; "Chó là loài vật thông minh và trung thành, luôn đáp lại tình yêu mà chúng nhận được bằng lòng trung thành không gì lay chuyển được”.
“Beagles là một loại chó săn được biết đến với bản tính ồn ào, thích đùa nghịch. Chúng ta không nên nhận nuôi chúng chỉ vì chúng dễ thương, cũng không nên bỏ rơi chúng vì tiếng ồn của chúng. Thật tuyệt khi chú chó này tìm được một người chủ tốt”...
Theo Đài truyền hình TBS, năm 2025, tỉnh Niigata báo cáo hơn 160 vụ nhìn thấy gấu, 2 trường hợp bị thương do gấu tấn công. Chính phủ khuyến cáo người dân mang theo các vật phát ra tiếng động, chẳng hạn như radio hoặc chuông, để ngăn chặn gấu khi ở ngoài trời.
Nhật Thùy (Nguồn: SCMP)