Nhà thơ Phạm Thiên Thư qua đời

Nhà thơ Phạm Thiên Thư qua đời
một giờ trướcBài gốc
Nhà thơ Phạm Thiên Thư có nhiều tác phẩm nổi tiếng được chuyển thể như Ngày xưa Hoàng Thị, Đưa em tìm động hoa vàng... Ảnh: FBNV.
Nhà thơ Phạm Thiên Thư qua đời lúc 16h15 ngày 7/5 tại nhà riêng. Theo Giác Ngộ Online, những ngày cuối đời, ông yếu dần và ăn uống ít hơn. Một năm qua, nhà thơ hầu như không còn xuất hiện tại quán cà phê quen thuộc để trò chuyện cùng bạn bè, độc giả như trước.
Linh cữu của ông được quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM) từ ngày 7 đến 9/5 trước khi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Phạm Thiên Thư tên thật là Phạm Kim Long, sinh năm 1940. Ông có quê nội ở Thái Bình, quê ngoại Bắc Ninh, lớn lên tại miền Bắc trước khi vào Sài Gòn - TP.HCM sinh sống từ năm 1954. Ông từng có gần 10 năm tu học Phật giáo rồi hoàn tục.
Nhà thơ bắt đầu được chú ý trên văn đàn từ cuối thập niên 1960 với tập Thơ Phạm Thiên Thư. Trong sự nghiệp sáng tác, ông để lại dấu ấn với những thi phẩm giàu chất thiền và tinh thần Phật giáo như Động hoa vàng, Kinh Ngọc, Kinh thơ, Kinh Hiền, Đoạn trường vô thanh.
Tác phẩm nổi tiếng của ông là Ngày xưa Hoàng Thị, bài thơ viết về mối tình học trò thập niên 1960. Thi phẩm sau đó được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, trở thành ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Ngoài ra, nhiều bài thơ khác của ông cũng được phổ nhạc như Đưa em tìm động hoa vàng, Gọi em là đóa hoa sầu, Em lễ chùa này.
Những năm cuối đời, nhà thơ sống ở TP.HCM, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn yêu thơ văn tại quán cà phê nhỏ của mình ở phường Hòa Hưng.
Đức An
Nguồn Znews : https://znews.vn/nha-tho-pham-thien-thu-qua-doi-post1649671.html