Nhà thờ tộc Thái - điểm đến ý nghĩa

Nhà thờ tộc Thái - điểm đến ý nghĩa
3 giờ trướcBài gốc
Ông Thái Nhi bên lăng mộ nhà yêu nước Thái Thị Bôi. Ảnh: VĨNH LỘC
Gìn giữ ký ức tiền nhân
Hơn 20 năm qua, vào mỗi sáng mùng 1 và 15 âm lịch, ông Thái Nhi (85 tuổi) lại đạp xe đến viếng hương nhà thờ và thăm mộ nhà yêu nước Thái Thị Bôi (1911 - 1938).
Là hậu duệ đời thứ 7 của dòng họ, đồng thời gọi chí sĩ Thái Phiên bằng ông nội và nhà yêu nước Thái Thị Bôi bằng cô họ, với ông, việc hương khói tổ tiên không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện niềm tự hào sâu sắc về truyền thống gia tộc. Dù tuổi cao, sức yếu, ông vẫn giữ thói quen này như là cách kết nối với cội nguồn.
Cụm di tích lịch sử, văn hóa cấp thành phố Nhà thờ tộc Thái gồm đình Nghi An, lăng mộ nhà yêu nước Thái Thị Bôi và nhà thờ tộc Thái - nơi thờ chí sĩ yêu nước Thái Phiên và bà Thái Thị Bôi, được công nhận Di tích cấp tỉnh năm 2009. Trước đây mộ nhà yêu nước Thái Thị Bôi nằm ở khu vực sân bay Đà Nẵng, gây nhiều khó khăn cho việc thăm viếng. Năm 2005, mộ được dời về nằm cạnh đình làng Nghi An. Cùng thời điểm này, nhà thờ tộc Thái cũng được di dời từ khu đường ray về xây mới gần bên, tạo thành không gian thờ tự khang trang, thuận tiện hơn cho người dân và con cháu.
Tháng 3/2024, cụm di tích được Bộ Quốc phòng chuyển giao thêm 5.000m2 đất để mở rộng không gian. Đầu năm 2025, thành phố quyết định đầu tư hơn 8,7 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo các hạng mục như cải tạo nhà thờ tộc Thái, lăng mộ Thái Thị Bôi, đình làng Nghi An, nhà đặt tượng chí sĩ Thái Phiên và nhà yêu nước Thái Thị Bôi, khu miếu âm linh, khu nhà trù, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kết nối giao thông… Tháng 3/2025, công trình tôn tạo hoàn thành.
“Chí sĩ Thái Phiên và nhà yêu nước Thái Thị Bôi sinh ra ở làng Nghi An và có nhiều đóng góp trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc. Vì vậy, việc đưa họ về an nghỉ, thờ phụng giữa mảnh đất quê hương bên đình làng xứ sở rất ý nghĩa và thiêng liêng. Đây không chỉ là sự tri ân mà còn là biểu tượng của sự tiếp nối truyền thống yêu nước qua nhiều thế hệ”, ông Nhi chia sẻ.
Nhà yêu nước Thái Thị Bôi gọi chí sĩ Thái Phiên bằng chú ruột. Bà cũng được coi là người tiếp nối lý tưởng của chí sĩ Thái Phiên cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc. Ngày 27/10 âm lịch hàng năm, con cháu tộc Thái lại tụ họp về nhà thờ giỗ tổ; dâng hương tổ tiên, tưởng nhớ tiền nhân, các bậc tiền bối.
Không gian văn hóa cộng đồng
Làng Nghi An là một trong những ngôi làng cổ lâu đời của xứ Quảng. Theo truyền khẩu, làng được hình thành từ thời Lê Thánh Tông, gắn với quá trình Nam tiến của dân tộc, đến nay làng Nghi An đã có lịch sử hơn 550 năm.
Đình làng Nghi An. Ảnh: VĨNH LỘC
Trải qua nhiều biến động thời gian, nơi đây vẫn lưu giữ được những giá trị văn hóa đặc trưng bản địa. Theo ông Thái Nhi, trước đây đình nằm ở vị trí khác, sau đó được di dời tới chỗ hiện tại. Mặc dù được tu bổ vài lần nhưng đình vẫn giữ được nét uy nghiêm, vững chắc. Ngày 11/4 âm lịch hàng năm, người dân trong vùng đến dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ tiền nhân, những người lập làng khai xứ, đồng thời cũng là dịp giáo dục lịch sử, văn hóa vùng đất cho các thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Cụm di tích Nhà thờ tộc Thái không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử mà còn là biểu tượng của truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, việc gìn giữ và phát huy giá trị càng thêm ý nghĩa.
Ông Phạm Văn Chương (cháu ngoại tộc Thái, quản lý bảo vệ cụm di tích) cho biết, vào những ngày lễ tết, cụm di tích trở thành điểm đến viếng hương, sinh hoạt của đông đảo học sinh, sinh viên và người dân địa phương. Đặc biệt, dịp lễ 8/3 hay 20/10, nơi đây cũng trở thành nơi sinh hoạt, về nguồn của phụ nữ phường như là cách bày tỏ sự ngưỡng vọng, lòng tự hào đối với nhà yêu nước Thái Thị Bôi.
“Mọi người tới đây ngoài tưởng nhớ 2 người con ưu tú của làng Nghi An, còn thể hiện niềm tự hào với bề dày văn hóa, lịch sử vùng đất qua hình dáng mái đình”, ông Chương nói.
VĨNH LỘC
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/nha-tho-toc-thai-diem-den-y-nghia-3330734.html