Đại úy Lê Thị Yên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trại Tạm giam, Công an tỉnh thông tin: Việc trang trí, huy động đồ chơi cho khu “nhà trẻ” này được lãnh đạo đơn vị giao cho Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên triển khai, nhằm tạo môi trường sinh hoạt, vui chơi thân thiện, gần gũi cho trẻ.
Nữ cán bộ Trại Tạm giam, Công an tỉnh hỗ trợ tiêm phòng cho con của phụ nữ bị tạm giữ, tạm giam
Theo tìm hiểu, trung bình mỗi năm Trại Tạm giam, Công an tỉnh tiếp nhận 8 - 12 trường hợp phụ nữ bị tạm giữ, tạm giam đang mang thai hoặc trực tiếp nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại. Trước đây, các hoạt động hỗ trợ những trường hợp này đã được trại quan tâm duy trì và được thực hiện tốt hơn kể từ khi triển khai mô hình dân vận khéo “Nhà trẻ trong Trại Tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn”.
Thượng tá Nguyễn Đình Thân, Phó Giám thị Trại Tạm giam, Công an tỉnh cho biết: Mô hình trên được đơn vị đăng ký với Công an tỉnh từ hồi tháng 12/2025. Để thực hiện, đơn vị đã tham mưu Công an tỉnh huy động xã hội hóa nguồn lực giúp cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; đồng thời chỉ đạo các đoàn thể tổ chức trang trí, huy động các đồ chơi để tạo khu vui chơi cho trẻ. Qua đây nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ và trẻ em dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại, tạo môi trường chăm sóc, nuôi dưỡng an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong quá trình mẹ bị tạm giữ, tạm giam, góp phần tạo lòng tin cho những người lầm lỡ làm lại cuộc đời.
Hiện tại có 3 trường hợp đang được Trại Tạm giam, Công an tỉnh hỗ trợ theo mô hình trên. Theo quy chế hoạt động của mô hình, trẻ được đảm bảo về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc về y tế và tham gia các hoạt động sinh hoạt, giáo dục.
Không chỉ bảo đảm điều kiện vật chất, sự quan tâm còn đến từ những cử chỉ sẻ chia, động viên thường xuyên của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Cùng đó, những phần quà nhỏ trong dịp lễ, tết, những lời hỏi han chân tình đã phần nào xóa đi mặc cảm, giúp những phụ nữ bị tạm giữ, tạm giam tại đây thêm niềm tin và hy vọng về tương lai.
Bị can Nguyễn Thị Thu P, hiện đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam, Công an tỉnh (có con nhỏ gần 6 tháng tuổi) xúc động chia sẻ: Ở đây các con được chăm sóc, theo dõi sức khỏe đầy đủ, chu đáo. Em biết ơn các cán bộ rất nhiều, thấy con lớn từng ngày, em tự nhủ phải thay đổi, phải sống tốt hơn để làm lại cuộc đời và vì tương lai của con.
Được biết, thời gian qua, các đoàn thể thuộc Trại Tạm giam, Công an tỉnh cũng đã và đang thực hiện một số mô hình, phần việc mang đậm tính nhân văn khác, cụ thể chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Trong 5 năm trở lại đây, Hội Phụ nữ của đơn vị đã nhận đỡ đầu 4 trẻ, là con của các can, phạm nhân. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa và từ sự đóng góp ủng hộ của cán bộ, hội viên, chiến sĩ trong đơn vị.
Các mô hình, chương trình, phần việc ý nghĩa trên thể hiện tinh thần nhân văn của pháp luật, lấy giáo dục, cảm hóa làm trọng tâm. Bởi phía sau mỗi lỗi lầm là một con người cần cơ hội sửa sai, phía sau mỗi đứa trẻ là một tương lai cần được bảo vệ. Sự quan tâm từ những người mẹ mang sắc phục công an đang ươm mầm yêu thương, niềm tin và hy vọng.
HOÀNG HUẤN