Nhà trường, học sinh bàng hoàng về sự ra đi của thầy giáo trẻ khi dọn nhà sau lũ

Nhà trường, học sinh bàng hoàng về sự ra đi của thầy giáo trẻ khi dọn nhà sau lũ
3 giờ trướcBài gốc
Theo người thân trong gia đình, vợ chồng thầy Nguyễn Văn Tuấn đều công tác trong ngành giáo dục. Thầy là giáo viên bộ môn Công nghệ ở Trường THPT Sóc Sơn, vợ làm kế toán ở một trường khác. Nhà thầy ở xã Trung Giã, vùng ngập lụt nặng. Trước khi lũ lụt đến, gia đình thầy đổ móng để chuẩn bị xây nhà ra ở riêng. Đến chiều qua, nước xung quanh khu vực đã rút nhưng trong móng nhà vẫn như một cái ao. Thầy Tuấn sử dụng máy bơm hút nước ra ngoài để chuẩn bị cho thợ đến làm thì không may tử vong do rò điện.
Bà Nguyễn Thị Diệu Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn, nghẹn giọng chia sẻ: “Những ngày ngập lụt, thầy xin nghỉ từ 8/10, nhà trường cố gắng liên lạc để hỏi thăm tình hình nhưng vì mất điện, mất mạng nên rất chập chờn. Chiều qua, khi nghe tin thầy Tuấn ra đi đột ngột, toàn bộ cán bộ, giáo viên đều chết lặng. Sáng cùng ngày, Ban Giám hiệu còn nhắn tin hỏi thăm xem thầy có cần hỗ trợ dọn nhà sau lũ hay không. Không ai ngờ chỉ vài giờ sau đã phải nhận tin dữ như vậy…”.
Thầy Nguyễn Văn Tuấn không may qua đời vì bị điện giật khi đang dọn nhà sau lũ Ảnh: NTCC
Bà Thanh xúc động chia sẻ: "Ngay trong đêm, các thầy cô giáo trong trường đã có mặt tại gia đình thầy Tuấn để chia sẻ, động viên, hỗ trợ lo liệu tang lễ. Đây là một mất mát không chỉ với gia đình, nhà trường mà cả với ngành giáo dục Hà Nội. Thầy Tuấn là giáo viên cốt cán của Sở GD-ĐT Hà Nội. Năm 2019, thầy đạt giải Nhì giáo viên dạy giỏi toàn thành phố, được công nhận là "Báo cáo viên giỏi lực lượng vũ trang huyện Sóc Sơn"- một người thầy có chuyên môn tốt, có uy tín với đồng nghiệp và học trò".
Theo bà Thanh, lễ viếng thầy Tuấn diễn ra từ 7h30 sáng nay (13/10). “Nhà trường vẫn duy trì việc dạy học bình thường để đảm bảo ổn định tâm lý học sinh. Cuối giờ chiều, cán bộ, giáo viên cùng đại diện một số lớp học sinh và phụ huynh sẽ đến viếng và tiễn đưa thầy lần cuối...”.
Nhắc về thầy Nguyễn Văn Tuấn, học sinh Lan Anh bồi hồi nhớ lại: “Có lần đi thi, thầy còn dẫn tụi em sang quán bánh mì đối diện trường bảo ăn đi cho ấm bụng mới làm bài tốt. Thầy lúc nào cũng chu đáo như thế...”. Nguyễn Bích Lan bàng hoàng: “Hôm nay lớp còn có tiết của thầy… Vậy mà…”.
Trong số hàng trăm lời chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều mảnh ký ức nhỏ được nhắc lại về một người thầy ấm áp. Phuong Do xúc động: “Em còn nhớ, năm 2018, đi thi ở Phan Đình Phùng và Amsterdam, thầy sợ tụi em đói, tự tay dẫn đi ăn sáng. Thi xong, thầy đứng đợi để hỏi từng đứa xem làm bài có ổn không. Đó là hình ảnh mà em không bao giờ quên”.
Thanh Minh, học trò cũ viết: “Em biết ơn vì trong hành trình học tập của mình đã gặp được thầy. Tiếc thương và mong thầy an nghỉ…”.
Nguyễn Vân, đồng nghiệp của thầy xót xa: “Thầy là một người vui tính, tài năng, sống chân thành với mọi người. Cuộc đời bất công với thầy quá...”
Thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn ra đi, nhưng những ký ức về một người thầy tận tụy, một người đồng nghiệp trầm ấm và một trái tim luôn hướng về học trò sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng những người đã từng gặp thầy.
Thu Hằng/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/nha-truong-hoc-sinh-bang-hoang-ve-su-ra-di-cua-thay-giao-tre-khi-don-nha-sau-lu-post1237512.vov