Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn tại buổi ra mắt sách
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh năm 1945 tại Hà Nội và gắn bó với TP.HCM từ cuối năm 1975. Chính tại đây, ông đã tạo lập sự nghiệp văn chương rực rỡ với hơn nửa thế kỷ cầm bút, sở hữu hàng chục tiểu thuyết, truyện ngắn cùng hàng trăm kịch bản phim điện ảnh và truyền hình.
Ông hoạt động và thành công ở cả hai vai trò nhà văn và biên kịch, từng nhận được nhiều giải thưởng giá trị, nổi bật là giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam cho tiểu thuyết Những khoảng cách còn lại (1980) và Đứng trước biển (1982).
Cuốn hồi ký Chua ngọt đời văn không đi theo trình tự thời gian, mà kể lại quá trình sáng tạo của ông thông qua 11 cuộc trao đổi với các đồng nghiệp thân thiết. Nội dung đề cập đến những vấn đề nóng bỏng như: “Nhà văn có thể sống bằng nghề?”; “Nhuận bút khủng từ sách dịch ra nước ngoài”; “Nên có cách để nhà văn bớt yếu thế”...
Theo nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, hồi ký này là sự đan xen của vui buồn, nhưng vượt lên trên tất cả là hình ảnh một Nguyễn Mạnh Tuấn luôn điềm tĩnh và cầu thị.
Buổi giao lưu và ra mắt sách thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc
Tác phẩm còn lại, Kẻ khôn hơn vua là một tiểu thuyết lịch sử dày hơn 700 trang, viết về đại công thần Tô Hiến Thành. Tác phẩm khắc họa Tô Hiến Thành là người văn võ song toàn, “trung quân ái quốc” và lập nhiều công lớn, nhưng lại chịu nhiều sóng gió và bị vua coi là bất kính vì tính cách cương trực.
Nhà văn Lại Văn Long nhận định, tác phẩm sẽ góp phần giúp nhiều thế hệ biết đến tài năng, nhân cách công minh chính trực và những đóng góp lớn của Tô Hiến Thành cho lịch sử Việt Nam.
Một nghĩa cử cao đẹp được thực hiện ngay tại buổi ra mắt, đó là nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn dành toàn bộ số tiền bán sách trong chương trình để gửi đến đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Qua đây, nhà văn thể hiện tinh thần sẻ chia sâu sắc, tiếp thêm sức mạnh để người dân vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn.
THẢO MY; ảnh: PHƯƠNG HUYỀN