- Này, tại sao cậu gặp tôi mà không chào? Cậu mới về đơn vị, là đàn em mà xem thường đàn anh thế à?
- Dạ, không phải thế đâu ạ! Chẳng là em đang mải suy nghĩ nên không để ý, mong anh thông cảm ạ!
- Cậu đi qua gần sát người tôi chứ có phải xa xôi gì đâu mà bảo không biết? Tôi sẽ búng tai cậu một cái để cậu nhớ và rút kinh nghiệm nhé!
Minh họa: PHÙNG MINH
Binh nhất Nam vừa nói vừa dùng tay phải búng vào tai chiến sĩ mới Hùng một cái, tuy không đau nhưng cũng làm cái tai bên trái của chiến sĩ Hùng đỏ ửng. Đúng lúc ấy, Chính trị viên Tiểu đoàn nhìn thấy liền gọi cả hai chiến sĩ lại:
- Tại sao đồng chí Nam lại búng tai, bắt nạt chiến sĩ mới?
Nghe Binh nhất Nam trình bày sự việc và chiến sĩ Hùng cũng xác nhận đúng như vậy, Chính trị viên Tiểu đoàn nhẹ nhàng phân tích:
- Tôi hiểu đồng chí Nam không có ý bắt nạt chiến sĩ mới, mà chỉ muốn thông qua cái búng tai để giúp đồng chí Hùng nhớ, tránh tái diễn việc lơ đễnh không chào đồng đội, nhất là khi gặp cấp trên và các chiến sĩ lớn tuổi hơn, nhập ngũ trước. Việc đồng chí Nam muốn uốn nắn, nhắc nhở chiến sĩ mới như vậy là đúng, thế nhưng biện pháp thì hoàn toàn sai. Tại sao anh Nam lại không chào em Hùng trước, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở sau? Chẳng lẽ người nhập ngũ trước thì không được chủ động chào người nhập ngũ sau hay sao? Giá như đồng chí Nam chỉ gọi Hùng lại để vỗ vai, chân thành nhắc nhở nhẹ nhàng thì chiến sĩ Hùng sẽ cảm phục đàn anh hơn rất nhiều. Có phải vậy không hai cậu?
Binh nhất Nam hơi cúi đầu, nói lời xin lỗi, rồi hai chiến sĩ nắm chặt tay nhau, chân thành hứa cùng rút kinh nghiệm...
BINH NHÌ